Gia đình chồng các chị thế nào, có coi nặng chuyện cháu trai, cháu gái không? Chồng em là độc đinh, từ đầu chính bản thân em luôn tạo áp lực cho mình chỉ sợ không đẻ được con trai sẽ bị nhà chồng coi thường.

Hồi em bầu đứa đầu tiên đi siêu âm biết là con gái về buồn chẳng muốn ăn cơm. Mẹ chồng sợ con dâu ốm bà cứ hỏi:

“Con thấy mệt chỗ nào à? Muốn ăn gì mẹ mua cho”.

Em lí nhí:

“Con bầu gái mẹ ạ, mẹ có thất vọng không?”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Ôi trời, mẹ tưởng cái gì. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Mẹ càng mừng vì được cô công chúa”.

Mẹ chồng nói vậy làm em cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà chăm dâu kĩ lắm, còn đi cắt thuốc dưỡng thai cho em. Bà vào mạng tham khảo các trang xem cách chăm sóc bầu như nào:

“Mẹ đẻ 2 đứa nhưng hồi xưa các cụ cổ hủ lắm, không được như giờ. Mẹ vào đọc thấy họ viết phải ăn dạ dày hấp, trứng ngỗng, cháo cá chép đấy con ạ”.

Thế rồi bà làm đủ các món tẩm bổ bắt em ăn bằng hết. May là em không nghén nặng, cứ tăng cân vù vù. Mẹ chồng vẫn ép lấy ép để:

“Con phải ăn nhiều để cháu mẹ mập mạp mới đáng yêu”.

Rồi bà cho tiền chồng em đưa vợ đăng ký gói sinh mổ vip luôn, đến ngày đến tháng là xách làn lên viện thôi không phải chờ cơn đau đẻ như sinh thường. Hôm vào viện chăm dâu, vừa nhìn thấy cháu, bà cười tít mắt:

“Gái rượu mơ của bà xinh quá, nhìn cái miệng chúm cha chúm chím này”.

Từ lúc có cháu, hầu như là ông bà nội chăm bẵm. Ông bà thuộc làu từng đôi tất, cái váy, rồi dây chun buộc tóc của cháu, đôi khi em còn chẳng chăm con chu đáo được như vậy. Đến khi bầu đứa thứ 2, em mong có thằng cu lắm, thế nhưng đi siêu âm vẫn là gái.

Chồng em méo mặt kêu:

“Thế bố đẹp trai nhất nhà à?”

Em cũng buồn toàn tập, vì luôn mong có đầy đủ nếp tẻ cho bố mẹ chồng phấn khởi. Thế nhưng thấy con dâu siêu âm về mẹ chồng không nhắc gì đến giới tính cháu mà chỉ hỏi:

“Đi khám có mệt không con? Mẹ gọt sẵn bưởi trong nhà đấy, vào mà ăn cho đỡ khát nước”.

Thấy bà chỉ quan tâm lo lắng xem 2 mẹ con có khỏe không, em đành tự khai:

“Mẹ ơi, con lại trượt thằng cu rồi, vẫn vịt giời mẹ ạ”.

“Ối thế là mẹ có hai cô công chúa à, càng vui chứ sao con!”

Em thì ngại bố mẹ chồng, chỉ sợ bị nói sinh con một bề. Vậy nhưng ông bà chẳng tỏ vẻ gì cả, vẫn vui cười đùa, chăm sóc cháu để con dâu có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Cứ tuần mẹ chồng lại nấu cháo cá chép một lần. Mà bà nấu ngon lắm, em đang nghén nhưng ăn hết cả tô không sót miếng nào.

Thấy dâu ăn được bà mừng ra mặt:

“Con thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé, người ta bảo bầu ăn cháo cá chép cho môi đỏ. Mong cháu gái bà môi đỏ xinh như mẹ nó vậy”.

Nghe bà nói mà nhẹ cả lòng, em không còn cảm giác áy ná. Giờ với em trai hay gái đều yêu thương, mãn nguyện không còn nặng nề như trước.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet