Cách đây mấy năm em từng làm dâu nhà chồng cũ và sinh được 1 cháu trai. Bố mẹ chồng thương con dâu lắm, chưa bao giờ chê bai, hay phàn nàn gì cả. Mặc dù tính em hơi đoảng một chút, nấu ăn cũng không được ngon lắm ông bà vẫn vui vẻ.
Vậy nhưng được cái nọ mất cái kia, khi con em được 3 tuổi thì chồng có bồ về nhà nhất quyết đòi ly hôn. Lúc đó em sốc lắm, gia đình hai bên cũng xúm vào khuyên giải để vợ chồng quay lại với nhau. Mẹ chồng còn dọa anh ấy:
“Mày mà bỏ vợ con thì đừng có gọi tao là mẹ nữa”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng chồng em cương quyết lắm. Đến khi cô bồ kia có bầu thì mọi sự không còn cứu vãn được nữa. Bọn em ra tòa trong sự đắc thắng của anh ấy. Em suy sụp kinh khủng, gần như tuyệt vọng, ngoài đứa con là niềm an ủi duy nhất thì không còn lý do gì để sống cả.
Bố mẹ chồng dù có thương mình thật nhưng nói thẳng ra thì con dâu vẫn là người ngoài. Ông bà không thể bỏ con trai được nên sau khi bọn em ly hôn ông bà dần chấp nhận cô con dâu mới kia.
Nghe nói sau đó một thời gian thì ông bà cũng xuôi xuôi, đồng ý cho anh đón vợ con về sống chung. Vậy nhưng ông bà vẫn thương con trai em, thỉnh thoảng lại gọi điện bảo đưa cháu về nhà chơi. Em không muốn giáp mặt với vợ mới của chồng nên nói ông nội đi xe máy sang đón cháu, cho nó ngủ bên đó 1, 2 đêm rồi đưa về để đi học.
Lần nào con trai sang chơi về mẹ chồng cũ cũng đóng thùng cả hộp đồ nào là bánh trái cho cháu, hoa quả cho mẹ. Có lần bà còn để cả chục triệu trong phong bì, ghi ở bên ngoài là:
“Bà nội cho cu Bin tiền mua quần áo, sách vở”.
Ông bà có lòng thì mình nhận thôi tội gì, phần của con chẳng lẽ lại từ chối. Hôm trước bố mẹ chồng cũ lại sang đón cháu, lúc về thấy đèo cả hộp bên trong đầy đủ thịt thà, thực phẩm các kiểu, còn mừng tuổi một tập 500k mới tinh.
Con trai cứ cười bí hiểm bảo:
“Mẹ ơi bà nội gửi quà cho mẹ đấy. Bà bảo mẹ phải ăn luôn cơ”.
Thấy hộp bánh giầy mẹ chồng làm, em đang đói bóc ra cắn luôn một miếng không ngờ lại trúng cái gì đó cứng cứng ghê cả răng. Em vội xem thì thấy bên trong là miếng vàng thần tài 2 chỉ. Thử tiếp mấy cái bánh nữa ra xem thì cả 5 chiếc trong hộp đó đều có vàng.
Em vội gọi điện cho mẹ chồng hỏi, bà vui vẻ bảo:
“Mẹ tặng cho con đấy. Hôm bố mẹ đưa cu Bin đi mua cùng, về làm bánh nó cứ bắt nhét vào để con bất ngờ”.
Em đếm thì có 5 miếng vàng như vậy, tổng cộng là 1 cây. Con trai lại nghịch quá cơ, xui bà nội nhét vàng vào bánh, bẫy mẹ cắn mẻ cả răng. Nhìn món quà mẹ chồng tặng mà thích ơi là thích, chắc ông bà thương cháu nội quá nên lấy lòng em để không mất cháu đây mà.
Tuy giờ không còn là người thân nữa nhưng em thoải mái cho con sang đó, nó có tên trong di chúc hưởng tài sản của ông bà, tội gì lại cấm cản chứ chị em nhỉ. Thỉnh thoảng cứ đem về cho mẹ đôi chục củ hoặc cả cây vàng của ông bà nội là ngon rồi con ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1