Không nhắc tới thì thôi chứ cứ nhắc tới chuyện cưới xin của thằng con trai là tôi lại bực cả mình.
Vợ chồng tôi chỉ có 2 cậu con trai, cả 2 đều đẹp trai tuấn tú lại học hành bằng cấp cao nên chúng tôi lúc nào cũng kỳ vọng. Nhất là thằng lớn, nó đẹp như diễn viên Hàn Quốc, sự nghiệp vững vàng. Tôi muốn con lấy được người vợ xứng tầm. Tiếc là tôi mai mối bao đám nó cũng không chịu. Nó nói hôn nhân của nó không muốn mẹ can thiệp sâu.
Cuối cùng nó giới thiệu cô bạn gái so với con tôi giống như đôi đũa lệch cả về diện mạo cũng như điều kiện gia đình, bản thân.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Trong khi tôi tìm không biết bao nhiêu đám tốt toàn con nhà danh giá, bố mẹ làm to hoặc không thì kinh tế giàu có. Nó chê ỉ chê ôi để yêu con bé nhà quê nhà 3 đời nông dân làm ruộng. Biết gia cảnh của con bé đó tôi ngán quá phản đối ngay:
“Đàn bà hết rồi hay sao mà mày rước cái ngữ ấy về nhà này. Bố mẹ đầu tư cho mày ăn học là để lấy cô vợ cho đàng hoàng chứ không phải thứ nhà quê kia”.
Tôi gọi riêng con bé nói chuyện:
“Tôi không bao giờ chấp nhận cô về là dâu nhà tôi, đỉa đừng đòi đeo chân hạc”.
Dù tôi đã phản đối ra mặt như thế mà con bé vẫn cố tình đu bám con trai tôi.
“Anh Nam và cháu yêu nhau thật lòng. Chính anh Nam không muốn rời xa cháu”.
Hơn tháng sau nó còn thông báo có bầu buộc nhà tôi phải cho cưới. Hôm 2 bên gia đình gặp nhau nói chuyện người lớn, bên nhà gái thách cưới 15 triệu, tôi cười nhạt trả lời:
“Chửa ễnh ra thế nhà tôi rước cho còn may, tư cách gì mà thách với thức”.
Tôi bắt thóp được nhà họ rồi chẳng việc gì phải nhường nhịn. Lúc bàn tới công việc ngày cưới, vì 2 nhà cách nhau 100km, bên nhà gái bàn rằng đưa dâu tới nhà trai xong họ ở lại ăn 1 bữa rồi mới quay về. Tôi nghe bực mình bảo:
“Đưa dâu xong nhà gái về luôn chứ bày vẽ ăn uống làm gì cho tốn kém. 100km xa lắm đâu mà phải ở lại”.
Tôi nói thế đúng quá còn gì, họ nhà gái nông dân kéo đi đưa dâu đông như kiến, tôi dại gì mời cỗ cho tốn kém. Thế mà nghe xong họ trở mặt.
“Thế thì hủy hôn. Tôi không gả con gái cho nhà ông bà. Giàu mà ki, con tôi về đó làm dâu cũng chỉ khổ”.
Tôi chấp nhận hủy hôn, con tôi tài giỏi kiểm đâu chẳng được vợ. Chỉ có con gái lnhà họ à thiệt, chửa ra đó rồi ai lấy nữa còn không biết điều.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1