Họ đến với nhau khi chưa được gia đình hai bên chấp nhận, nhưng rồi sự cố gắng của con dâu đã khiến gia đình chồng nghĩ lại. Đồng thời sự hi sinh chân thành của chàng rể quý cũng khiến nhà vợ cảm động biết ơn.
Không biết độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời có còn nhớ câu chuyện tình cổ tích của chàng trai khỏe mạnh, siêng năng là anh Minh Trí (29 tuổi) và chị bán vé số ngồi xe lăn là chị Ngọc Diễm (33 tuổi) nhờ chương trình "kết bạn 4 phương" mà tôi từng kể không? Hôn nhân của họ sau 4 năm trải qua nhiều biến cố, không nhận được sự chấp thuận từ gia đình hai bên thì giờ đây đã có những "trái ngọt" viên mãn, khiến nhiều độc giả theo dõi chuyện tình này cũng không khỏi xúc động, hạnh phúc.
Tóm tắt lại một chút về mối nhân duyên đặc biệt của anh Trí và chị Diễm, ngày ấy, anh Trí tình cờ nghe bài viết tâm sự về cuộc đời của chị Diễm trên sóng phát thanh. Nhận thấy đây là một người con gái tuy khuyết tật nhưng rất chân thành, thật thà, anh Trí liền lưu số điện thoại và nhắn tin hỏi thăm. Suốt nửa năm liên lạc với nhau qua điện thoại thì cả hai mới quyết định gặp mặt ngoài đời. Và cũng từ giây phút ấy, cặp đôi nhận ra đây chính là người bạn đời mà mình đang kiếm tìm bấy lâu nay.
Tuy nhiên, mối tình của họ lại bị cả hai bên gia đình ngăn cấm. Nhà anh Trí không chấp nhận một nàng dâu ngồi xe lăn, thẳng thắn đòi từ mặt con trai nếu đám cưới. Trong khi đó gia đình chị Diễm lại sợ một ngày nào đó con rể sẽ chán con gái mình rồi bỏ rơi chị. Nhưng có lẽ vì duyên số quá lớn nên cuối 2018, cặp đôi vẫn quyết định cưới tập thể với một số cặp vợ chồng khuyết tật khác. Không họ hàng đến dự, không lời chúc như người ta nhưng anh chị dặn lòng không buồn mà bảo ban nhau cố gắng vun đắp hạnh phúc.
Đã hơn 4 năm trôi qua, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy gặp không ít khó khăn, biến cố nhưng tình yêu và sự quan tâm của cả hai dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Cảm động hơn nữa là trong suốt 4 năm qua, anh Trí luôn là "đôi chân của vợ", mọi công việc nhà từ nấu cơm, giặt đồ đến tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho chị Diễm đều do một tay anh lo liệu. Những dịp quan trọng anh cũng không quên dành cho vợ những câu chúc, những món quà ý nghĩa.
Và rồi nhờ sự tận tâm ấy của chàng rể quý chân chất, dần dần bà Nguyễn Thị Thấy - mẹ chị Ngọc Diễm cũng đã công nhận. Đồng thời sự cố gắng của chị Diễm phần nào cũng được gia đình chồng chấp thuận và đã về ra mắt. Tin vui này chỉ mới đến với hai vợ chồng gần đây thôi, sau khi cặp đôi xuất hiện tại số phát sóng mới nhất chương trình "Gõ cửa thăm nhà". Theo dõi chương trình và biết được thông tin này cũng khiến tôi vui thay cho anh Trí và chị Diễm luôn mọi người ạ!
Cụ thể thì theo như chương trình, bà Thúy có tâm sự rằng: "Tôi cảm thấy yên lòng và được an ủi rất nhiều khi con gái tìm được chỗ dựa vững chãi, luôn yêu thương, trân trọng". Đồng thời bà cũng không quên bày tỏ lòng mình trước anh Trí và thông gia ngay trên sóng truyền hình rằng: "Thành thật mẹ cảm ơn con nhiều lắm, con đỡ đần gánh nặng này cho mẹ. Một mình mẹ chăm cha bây cũng mệt dữ lắm. Con giúp giùm mẹ thì mẹ mang ơn con chứ mẹ không biết nói gì hơn, quý là ở chân tình.
Tôi cũng muốn ngỏ lời đến bà thông gia là, dù chị em mình chưa gặp nhưng cũng có tình nghĩa, nhờ chị thương hai đứa con, thương tôi, chứ đâu ai muốn con gái mình bị tật bẩm sinh. Tôi cũng mong hai con lành lặn như nhau mà số phận đưa đẩy như vậy”.
Đúng là "chỉ có tình yêu đích thực mới dệt nên cổ tích trong đời thường", anh Trí và chị Diễm sau khi trải qua những khó khăn, biến cố đến từ cuộc sống, từ gia đình hai bên thì tình yêu chân thành của họ cũng đã được đền đáp xứng đáng. Hi vọng thời gian tới, cả hai vẫn sẽ luôn nắm tay nhau, vượt qua những khó khăn phía trước và đón chào nhiều niềm vui trong cuộc sống.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1