Chồng em nói chung không tới mức hư hỏng, ăn chơi gì nhưng phải cái tội ương ngang. Anh ấy không bao giờ biết tự nhận sai, động tí là quát vợ:
“Cô biết gì mà nói”.
“Đàn bà lắm lời, đái chưa qua ngọn cỏ còn to mồm”.
Em cãi nhau với lão nhiều nhưng chẳng ăn thua vì lão ấy bảo thủ kinh khủng. Cũng may mẹ chồng em thương con dâu nên nghe thấy con trai mắng vợ, bà tức điên lên:
“Nó là đàn bà mà kiếm tiền kém gì chồng? lại còn phải lo toan vun vén nhà cửa, chăm con cái. Mày có làm được cùng lúc bằng ấy việc không mà dám lớn tiếng coi thường vợ?”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Mắng con trai xong, bà quay ra động viên con dâu:
“Con cứ phải cứng lên, không việc gì phải nhịn nhục. Đàn ông nó ích kỷ lắm chỉ muốn vợ phục tùng mình, nếu cứ chiều theo thì cả đời phụ nữ chẳng bao giờ được sống cho bản thân. Đàn bà là phải biết lo cho mình, cho con trước. Thằng Duy là con trai mẹ thật nhưng cùng là phụ nữ nên mẹ hiểu và rất thương con”.
Mẹ chồng em còn rất quan tâm tới thông gia. Mỗi lần bà đi chơi, đi du lịch đâu mà có quà về đều để 1 phần riêng rồi giục con dâu:
“Lúc nào con tranh thủ mang quà mẹ mua sang biếu bố mẹ con bên nhà nhé. Bảo ông bà là của ít lòng nhiều, 2 bên gia đình cùng thưởng thức như thế mới vui, mới tình cảm con ạ”.
Cách đây hơn tuần em với chồng cãi nhau chuyện tiền nong. Trong lúc to tiếng lão ấy dám xưng mày tao với vợ:
“Mày sống được ở đây thì sống, không cuốn xéo khỏi cửa”.
Lúc ấy em sốc toàn tập. Với em vợ chồng cãi vã thế nào cũng không được phép xưng mày tao, đó là sự xúc phạm tột độ. Quá thất vọng, em định xách túi về nhà mẹ đẻ luôn trong đêm ấy rồi hôm sau tính chuyện ly hôn. Vậy nhưng ra tới cửa, mẹ chồng nắm tay bảo:
“Muộn rồi con còn đi đâu. Mẹ không cấm con to tiếng với chồng nhưng mỗi lần cãi nhau đừng có xách đồ về ngoại. Con làm thế sẽ mất đi chính cái uy của con bởi con về đây làm dâu là do nhà mẹ cưới hỏi đàng hoàng cơ mà, làm gì có kiểu chồng đuổi là phải đi. Giờ con về bên ấy, ông bà thông gia sẽ lo lắng. Có gì cứ để mai rồi tính, giờ vào phòng ngủ cùng mẹ”.
Đêm ấy mẹ chồng nằm thủ thỉ chỉ cho em mấy chiêu trị chồng. Sáng mai bà gọi con trai bảo:
“Muốn có vợ hiền trước tiên bản thân con phải sống mẫu mực đã. Con cưới con gái nhà người ta về mà không tôn trọng, động tí văng tục, xưng mày tao chí tớ, hỏi rằng con làm gương được cho ai mà đòi vợ ngoan. Nếu mình không làm được người chồng tốt, đừng mong vợ tận tâm”.
Bà phân tích 1 thôi một hồi lão ấy quay ra xin lỗi nhận sai với vợ. Đấy cũng may em có mẹ chồng hiểu chuyện, biết sống nên cảnh làm dâu của em cũng thoải mái. Nếu không có bà có khi em với lão chồng tanh bành lâu rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1