Không biết mọi người thế nào chứ bản thân tôi luôn coi con dâu như ruột thịt của mình. Trước đây mình đã có 20 năm làm dâu, sướng khổ thế nào hiểu cả rồi nên giờ có con dâu tôi hiểu và thông cảm lắm.
Tôi có 3 con trai và 1 con gái. Tất cả chúng nó đều đã trưởng thành, lập gia đình cả. 3 đứa con trai dựng vợ xong, tôi cho ra ở riêng luôn và nói rõ:
“Mẹ con thật nhưng xa thơm gần thối. Sống chung ra đụng vào chạm sớm muộn cũng sẽ có mâu thuẫn nên tốt nhất cứ tách nhau ra cho thoải mái. Nhà có việc gì thì các con về chung tay góp sức để gia đình vui vẻ”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Các con ra ở riêng, tôi cho mỗi đứa một ít vốn chứ cũng không có nhiều. Nhưng khi cho là công bằng, lớn bé như nhau, đồng thời gọi tất cả các con về họp mặt, thông báo công khai để anh em chúng khỏi bì tị lẫn nhau. Bậc làm bố làm mẹ, sống không công bằng hoặc cư xử không đúng mực một chút là đàn con mất đoàn kết ngay. Tôi sợ nhất điều ấy nên mọi lời ăn tiếng nói, ứng xử trong gia đình đều cân nhắc.
3 cô con dâu tôi cũng chăm như con gái. Thậm chí nhiều khi tôi còn ưu ái với con dâu hơn. Tôi bảo với con đẻ rằng:
“Con là phận gái đã đi lấy chồng, sau này trách nhiệm của con là chăm lo cho bố mẹ chồng, ngoại chỉ được phần nào thôi. 3 chị dâu của con cũng như thế, về làm dâu nhà mình phải gánh trọng trách chăm lo công việc nhà chồng nên mẹ phải quan tâm và lo cho các chị nhiều hơn”.
Mấy dâu đẻ tôi đều tự tay đón cháu, chăm đủ 6 tháng cữ, kiêng khem cho chúng kỹ càng cẩn thận. Các cháu tôi cũng trông nom cho tới khi đi gửi trẻ được.
Riêng dâu út với con gái tôi là trùng hợp mang bầu cùng tháng, tôi chăm sóc cho cả 2 như nhau nhưng tới lúc chúng sinh, tôi lại gọi con gái về cho 15 triệu dặn:
“Con sinh đã có mẹ chồng con bên nhà lo cho, mẹ nói chuyện với ông bà thông gia rồi. Bên này mẹ phải chăm cháu nội”.
Con gái tôi hiểu chuyện, biết thông cảm với mẹ nên vui vẻ không trách móc gì. Giờ tôi ở nhà chăm 4 đứa cháu nội, thi thoảng con gái cũng gửi con sang nhờ trông giúp. Nội ngoại tôi chăm như nhau, không đối xử phân biệt, 3 nàng dâu nhìn vào đều phải tôn trọng, một phép kinh nể mẹ chồng không bao giờ dám thái độ.
Làm mẹ chồng là phải công bằng như vậy thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới vui vẻ hòa thuận được mọi người ạ. Mình ăn ở phải đạo, các con cũng sẽ lấy đó làm gương. Hãy nhớ rằng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, sống sao hưởng vậy. Muốn có dâu hiền thì tâm mẹ chồng phải trong đã. Ở đời có cho đi mới mong được nhận lại.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

