Điều may mắn nhất mà em nghĩ cuộc đời đã ưu ái cho mình chính là có được người mẹ chồng tâm lý. Cũng nhờ thế mà tuy cưới 4 năm nhưng cuộc sống làm dâu của em vẫn xuôi chèo, mát mái lắm.
Vợ chồng em cưới nhau khi cả 2 còn trẻ tuổi, anh ấy 26, em thì mới ra trường đi làm được hơn tháng. Ban đầu bọn em cũng chưa định cưới nhưng mẹ anh bảo:
“Thôi hai đứa kết hôn rồi về ở với bố mẹ cho vui đi. Nhà mẹ chỉ có mỗi thằng Ninh, nó lại là đàn ông sống khô khan lắm. Mẹ chỉ mong có cô con dâu về tâm sự cho vui tuổi già”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bà mới nghỉ hưu nên lúc nào cũng thích có người nói chuyện. Chiều ý bà, vợ chồng em cưới luôn sau đó.
Mẹ chồng em năm nay ngoài 60, tính vẫn thanh niên lắm. Cứ nhận lương hưu, có thời gian là lại rủ con dâu đi mua sắm. Bà hay mua váy vóc, nữ trang cho em lắm. Nhiều lúc ngại không nhận nhưng bà bảo:
“Tiền lương của mẹ ăn tiêu sao hết, chẳng cho 2 đứa thì còn cho ai. Con còn trẻ, chịu khó làm đẹp cho đỡ thiệt. Để mấy nữa có tuổi muốn diện cũng chẳng đẹp lên được”.
Chồng em thì thích vợ đẻ ngay sau cưới, em thì vẫn ham chơi chưa muốn vướng bận con cái ngay. Mẹ anh thấy vậy bênh luôn con dâu:
“Mẹ thấy suy nghĩ như con Linh là đúng đó, tuổi trẻ phải dành thời gian lo cho công việc, đi chơi đó đây. Các con cứ kế hoạch đôi ba năm, đi chơi cho chán rồi về đẻ vẫn chưa muộn. Giờ mà đẻ là hết tự do đấy”.
Được bà hậu thuẫn, em đi cấy que luôn. Chồng em ấm ức nhưng cũng không làm gì được vợ.
Kế hoạch 2 năm thì em thả để sinh, lúc con dâu mang bầu, mẹ chồng em mừng lắm. Thời gian em bầu bí bà chăm cẩn thận không lời nào tả hết. Lão nhà em hút thuốc, bà lập tức bắt cai.
“Nếu nhà này có mùi thuốc lá, mẹ sẽ tống mày ra khỏi cửa, không thể vì thú vui của mày làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con dâu cháu nội mẹ”.
Hôm em chuyển dạ nhập viện sinh, nhìn con dâu nhăn nhó vịn tường, ôm bụng lê từng bước, mẹ chồng đi bên cứ xuýt xoa:
“Cố lên con… phụ nữ vất vả, khổ nhất là lúc sinh nở. Vượt cạn xong rồi sẽ nhàn hơn”.
Xót con dâu bà vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán em, miệng vừa thủ thỉ động viên:
“Cố lên đẻ xong mẹ cho 100 triệu đi làm đẹp lấy lại vóc dáng. Cháu mẹ chăm, con không phải lo gì hết”.
Nghe bà nói, em đang đau cũng phải phì cười nhưng thấy ấm lòng dã man các chị ạ. Bà hiểu tính con dâu, lúc nào cũng sợ xấu mà chửa được bà chăm cho lên gần 20 cân nên bà mới động viên cho tiền làm đẹp như thế.
Thế mà ngay khi em xuất viện về nhà, mẹ chồng chuyển khoản cho 100 triệu thật. Con em cũng 1 tay bà chăm nên có thể nói tính tới giờ phút này, cảnh làm dâu của em khá ổn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1