Tham gia chương trình dành cho mẹ chồng nàng dâu có cơ hội tâm tình hiểu nhau nhiều hơn, chị Tuyết Nhung (33 tuổi, ở TP.HCM) và mẹ chồng là cô Lê Thị Ly Lan (54 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu) khiến nhiều người thích thú với câu chuyện nàng dâu… chăm mẹ chồng sinh em bé.
Chia sẻ ấn tượng đầu tiên về nàng dâu, mẹ chồng cho biết Nhung là cô gái trẻ trung, hồn nhiên, nói nhiều, tính tình dễ thương. Về phía nàng dâu, cô nàng cho biết ấn tượng khi gặp là mẹ chồng đang… mang thai gần sinh.
Sau 1 năm rưỡi hẹn hò, Tuyết Nhung về làm dâu của cô Lan. “Lúc đó, em bé chỉ mới 8 tháng tuổi, nhìn giống như con của 2 vợ chồng em vậy”, nàng dâu hài hước chia sẻ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Trong thời gian cô Lan sinh em bé, Tuyết Nhung thường xuyên xuống bếp phụ mẹ, ủi đồ vì nhà không có người làm. “Suốt thời gian quen là em lo cho mẹ, cho đến ngày mẹ đi sinh luôn. Mẹ sinh mổ nên ở trong viện 5 ngày và em gần như túc trực trong đó để chăm mẹ”, nàng dâu chia sẻ.
Đây quả là điều hy hữu vì thông thường là nàng dâu sẽ được mẹ chồng chăm sóc khi sinh đẻ, đằng này là nàng dâu chăm sóc ngược lại khi mẹ chồng sinh.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Chia sẻ về thời gian Tuyết Nhung về làm dâu, bà Lan cho biết hai mẹ con có xảy ra mâu thuẫn đến mức nàng dâu từng tránh mặt mẹ chồng trong suốt thời gian dài. Do Nhung là con một nên quen được bố mẹ chiều chuộng, còn bà Lan muốn con vào khuôn khổ, nề nếp nên dạy con quét nhà, coi sóc mọi chuyện trong nhà, dậy sớm để có nhiều thời gian làm được nhiều việc… Từ đó, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn do trái ngược nhau về tính cách.
"Thật sự em hơi bỡ ngỡ. Vì lúc gặp mẹ chưa cưới, mẹ hiền và thân thiện lắm. Ai dè về làm dâu khuôn khổ quá luôn. Lúc sống một mình thường em ngủ đến 9 - 10h sáng, giờ lập gia đình mẹ muốn em dậy sớm, đúng 6 giờ, không làm thì mẹ buồn mẹ giận. Em bực lắm, không cãi mẹ nhưng mặt hằm hằm, không nói chuyện với nhau", chị Nhung kể lại.
Một thời gian dài, cứ hễ mẹ chồng ở dưới bếp là nàng dâu lên lầu và ngược lại. Chị Nhung tìm cách để tránh mặt mẹ chồng, biểu cảm lúc nào cũng lạnh tanh khi gặp mẹ. Trong suốt 3 năm, hai mẹ con không ăn chung một bữa cơm do những mâu thuẫn cứ tích tụ dần.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Điều hóa giải mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu này là khi chị Nhung chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm cháu nội bị bệnh. "Khi em bé bị Rubella, ai cũng lo hết. Lúc đó ra vô bệnh viện suốt 8 tháng. Mẹ lúc nào cũng kế cận hết, mình mới cảm nhận được tình thương mẹ dành cho mình. Trước đấy mình nghĩ là mẹ chỉ thương con đẻ thôi", chị Nhung bộc bạch.
Kể từ đó, nàng dâu dần mở lòng, thấu hiểu và yêu thương mẹ chồng nhiều hơn. Nhớ lại lúc mới sinh con xong rồi về nhà mẹ đẻ, chị Nhung cho biết có đêm quá nhớ mẹ chồng nên gọi điện khóc nức nở.
Đến nay đã 14 năm chị Nhung làm dâu của bà Lan. Cuộc sống hôn nhân của chị cũng rất viên mãn với 2 bé đáng yêu. Sau thời gian mâu thuẫn vì hiểu lầm và chưa chịu mở lòng, giờ đây hai mẹ con thân thiết như ruột thịt. Nàng dâu cho biết, điểm chung giữa chị và mẹ chồng là rất thích đi mua sắm, làm đẹp.
“Con mong lúc nào con và mẹ cũng được như thế này: vui vẻ, chia sẻ với nhau những điều mà mình không chia sẻ với ai khác ngoài mẹ mình”, nàng dâu nhắn nhủ.
Câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cư dân mạng. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ vì phải thật sự yêu thương nhau thì 2 mẹ con mới sống hòa thuận, vui vẻ suốt 14 năm qua.
“Không ai tự dưng hợp nhau được cả. 3 năm để giải quyết mâu thuẫn và giờ sống với nhau được 14 năm rồi. Thật là tuyệt!”
“Câu chuyện nghe cảm động thật sự, việc làm dâu là chuyện không dễ dàng, chúc chị và bác sống vui vẻ hòa thuận nhau nhé”
“Cô dâu và mẹ chồng sống chung 14 năm là biết hai người hiểu nhau và chia sẻ cho nhau rất nhiều rồi á”...
Câu chuyện còn là minh chứng cho một điều: Trong bất kỳ mối quan hệ nào, muốn thương nhau thì phải hiểu nhau trước đã. Ban đầu nàng dâu không hiểu được mẹ chồng muốn con sống nề nếp, có trách nhiệm với tổ ấm nên đã giận mẹ, tránh mặt không gặp dù sống chung một nhà. Đến khi hiểu ra mẹ chồng rất yêu thương con cháu thì nàng dâu đã mở lòng nhiều hơn, từ đó mối quan hệ giữa hai người trở nên hòa thuận.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1