Khi con dâu bệnh nặng, mẹ chồng đã quỳ gối cả đêm để cầu xin cho con tai qua nạn khỏi. Câu chuyện khiến nhiều người xúc động cũng như ngưỡng mộ vì tình cảm mẹ chồng - nàng dâu quá đỗi đẹp đẽ này. 

Tham gia trong một chương trình truyền hình, mẹ chồng là bà Trần Thị Dùng, từng là cô giáo cấp 2 và con dâu là chị Trương Huỳnh Thanh Phương, làm nhân viên văn phòng. Cả hai sống ở quận 7. Tính đến nay, chị Phương đã có hơn 10 năm làm dâu của bà Dùng và tình cảm mẹ chồng - nàng dâu ngày càng gắn bó. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Trước đây, chị Phương từng là học trò của mẹ chồng. Do đó, khi nghe con trai tiết lộ đang hẹn hò cô học trò cũ của mình, bà Dùng rất ủng hộ vì đã hiểu tính cách của cô gái này. Thậm chí, bà Dùng còn đốc thúc con trai: “Nếu con không tiến tới được thì mẹ tiến giùm cho”. Nhiêu đó cũng đủ thấy bà Dùng có cảm tình rất tốt đẹp với cô học trò cũ và hy vọng Phương sẽ về làm dâu nhà mình. 

Với tình cảm đó, khi Thanh Phương về làm dâu, bà Dùng đối đãi hết mực thương yêu. Nàng dâu cũng hóm hỉnh cho biết, nếu như khi dạy học là mẹ chồng rất nghiêm thì khi ở nhà lại dễ thương, gần gũi khiến cô rất quý mến. Sống chung với mẹ chồng, chị Phương được bà Dùng bênh vực nhiều chuyện. Điển hình, có lần con trai uống say, không chịu đón vợ đi làm về nên bà Dùng đã đánh, mắng con trai. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Nhắc về một kỷ niệm khó quên, bà Dùng nhớ lại thời điểm con dâu mang thai bé thứ 2 đã gặp vấn đề về sức khỏe. Do chị Phương đi lại nhiều nên ảnh hưởng đến thai và phải mổ. Đêm đó, mẹ chồng đã quỳ gối suốt đêm ở ngoài trời mưa để cầu nguyện cho con dâu tai qua nạn khỏi, sinh nở an toàn. 

Điều đáng nói, đến khi tham gia chương trình về mẹ chồng nàng dâu, bà Dùng mới tiết lộ chuyện này. Nghe mà ngưỡng mộ quá đỗi, nói như dân gian hay nói, đó là nàng dâu hẳn phải có phước lắm nên mới gặp mẹ chồng thương yêu, chăm chút chẳng khác nào con gái ruột như vậy. 

Khi nghe mẹ chồng kể lại, chị Phương không kiềm được nước mắt và nói lời xin lỗi mẹ chồng. Lúc đó, bà Dùng khuyên con nên hạn chế đi lại để đảm bảo sức khỏe nhưng chị ỷ y, cãi lời mẹ để đi từ thiện nên mới xảy ra chuyện. May mắn là mẹ tròn con vuông và qua đó mới càng thêm ngưỡng mộ tình cảm của mẹ chồng dành cho nàng dâu. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Nỗi lòng của người làm mẹ còn khiến nhiều người xúc động khi chị Phương chia sẻ chuyện mẹ chồng từng mắc bệnh nan y. Tuy vậy, bà lại âm thầm tìm cách chạy chữa vì không muốn chồng con thêm lo lắng. Khi chia sẻ về điều này, chị Phương nghẹn giọng và bật khóc. Quả thật bố mẹ chỉ cầu mong con cái khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật, còn khi mình đau ốm lại thường tự chịu đựng và tìm cách vì không muốn liên lụy đến người thân. 

Sau này, chị Phương đã xin phép bố mẹ chồng để gia đình nhỏ của chị được dọn ra ở riêng. Biết là mẹ chồng sẽ rất buồn nhưng nàng dâu mong muốn làm vậy để chồng có trách nhiệm với gia đình, bớt ỷ lại vào mẹ hơn. 

hình ảnh

Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu của chị Phương quả là rất đặc biệt và xúc động. Hy vọng nhìn vào đó, nhiều chị em sẽ có thêm niềm tin vào hôn nhân, bớt ám ảnh chuyện sống chung với mẹ chồng. Thực tế, nếu con dâu biết hiếu thảo, sống biết trước biết sau, yêu thương nhà chồng thật lòng thì cũng khó làm ai ghét hay hạch sách được.