Lâu nay thấy nhiều nàng dâu lên mạng nói xấu mẹ chồng quá, vì thế hôm nay tôi xin phép “bóc phốt” chính mẹ chồng mình. Chắc chắn khi đọc xong câu chuyện tôi kể dưới đây, nhiều chị em sẽ ao ước được như tôi cho mà xem.
Tính đến thời điểm này, tôi đã về nhà chồng được 7 năm rồi. Đây cũng là 7 năm tôi sống chung với bố mẹ chồng. Cứ nghĩ cuộc sống chung sẽ có nhiều va chạm và mâu thuẫn nhưng từ ngày về làm dâu, nhà tôi lúc nào cũng êm thấm và đoàn kết lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Có lẽ vì thế mà bố mẹ đẻ và các chị gái tôi cứ bảo:
“Mày phải tu 70 đời mới lấy được chồng tốt và có bố mẹ chồng tuyệt vời như vậy đấy”.
Tôi cũng thấy đúng. Không chỉ tôi mà cả 2 em tôi khi về chơi vài ngày cũng thích ở đây lắm vì ông bà rất quý người.
Riêng về mẹ chồng, tôi chẳng có thể chê bai được bất cứ câu nào. Dù chỉ ở nhà làm ruộng nhưng bà vẫn cấy gặt hơn mẫu. Ngoài ra bà còn làm vườn, trồng các loại rau xanh và cây ăn quả. Trong vườn lúc nào cũng nuôi gà ngan vịt sẵn để thịt ăn dần.
Bà ở quê nhưng chăm cháu cực kỳ khéo. 2 đứa con tôi đều do 1 tay bố mẹ chồng nuôi nấng. Lúc bà ra đồng thì ông ở nhà cho cháu ăn rồi đưa đón đi nhà trẻ. Khi bà về là các cháu ngay lập tức sà vào lòng ngay. Tối đến là bà tắm rửa và cho các cháu ăn xong xuôi, con dâu, con trai đi làm về chỉ việc ăn cơm.
Bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng vui tính và xởi lởi lắm. Vì thế không khí gia đình ríu rít suốt ngày. Không bao giờ bà nói xấu con dâu. Cứ nói chuyện với người ngoài là bà auto khen:
“Con dâu nhà tôi gọn gàng sạch sẽ lắm. Nó sống biết điều, 7 năm làm dâu mà chưa bao giờ 2 mẹ con to tiếng với nhau”.
Nhớ lại ngày tôi đi đẻ cũng toàn do 1 tay mẹ chồng chăm sóc hết. Đến nỗi mọi người ở viện toàn tưởng lầm bà là mẹ đẻ.
Sợ con dâu đi làm vất vả nên mẹ chồng toàn giành chăm cháu. Bà cũng chẳng bao giờ phân biệt con trai hay con gái mà có phần yêu cháu gái hơn vì bảo cháu thiệt thòi, chỉ sợ sau này đi lấy chồng nó không may rơi vào nhà không tử tế thì khổ.
Với con cháu thì vậy, với thông gia bà cũng đối xử rất chân thành và quan tâm. Cứ sau mỗi vụ lúa là bà lại xát ngay cho bố mẹ tôi 1 bao tải gạo mới:
“Có tải gạo 50kg ngon lắm, mai vợ chồng gửi xe lên Hà Nội cho ông bà ngoại ăn. Ăn gạo mới vừa thơm lại ngọt”.
Nuôi được lứa gà lứa vịt là bà lại làm thật sạch 1-2 con bắt dâu gửi biếu bà ngoại:
“Con gửi lên phải nhắc bà ăn luôn cho tươi. Gà vịt của nhà ăn vừa sạch vừa chắc”.
Tuy ở quê nhiều cổ hủ nhưng mẹ chồng tôi chiều con thương cháu. Con trai con dâu cãi nhau bà cũng toàn về phe dâu thôi. Đời này, tôi chỉ mong bố mẹ chồng khỏe mạnh để luôn được làm con dâu ông bà. Nhất định tôi cũng sẽ yêu thương bố mẹ chồng thật nhiều.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

