Cưới 2 năm thấy dâu chưa có bầu, mẹ chồng tôi mong cháu nhưng mỗi lần nói chuyện, bà chỉ hỏi tế nhị:
“2 đứa đã có dự định sinh nở gì chưa? Nếu có thì bảo mẹ nhé để mẹ còn biết thu xếp thời gian lên chăm”.
Chồng tôi sức khỏe sinh sản bình thường. Tôi bị rối loạn kinh nguyệt nên khó dính bầu. Mấy lần vào viện khám cũng uống thuốc theo đơn bác sỹ kê nhưng mãi tôi vẫn chưa có thai. Sau tôi kể thật với mẹ chồng như thế, bà cười bảo:
“Thế mà con không nói sớm. Cái đó đơn giản, mẹ cắt cho vài thang thuốc bắc là ổn ngay”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngay hôm sau mẹ chồng tôi thuê xe ôm đi cắt chục thang thuốc gửi lên thành phố cho con dâu. Ngày nào bà cũng gọi:
“Thuốc đắng, vị khó uống, con chịu khó một chút. Mẹ thấy nhiều người uống thuốc này hiệu quả trông thấy ngay đó”.
May mắn uống hết 10 thang thuốc kết hợp với tây y, tôi cũng mang bầu. Hôm thử que 2 vạch, tôi sung sướng gọi điện về khoe với mẹ chồng. Bà mừng lắm cứ dặn đi dặn lại:
“Giờ có bầu rồi, đi đứng phải cẩn thận, việc nhà cứ để cho chồng nó làm nhé. Để mẹ gọi dặn nó”.
Tháng nào bà cũng mang thực phẩm sạch dưới quê cho dâu tẩm bổ, nào là chim câu, gà ác, trứng gà trứng ngỗng chất đầy tủ.
Tới tháng tôi sinh, mẹ chồng lên sớm 20 ngày. Bà bảo:
“Sinh lần đầu thường sớm hơn dự kiến nên mẹ cứ lên trước nhỡ lúc con chuyển dạ 2 vợ chồng trẻ không xoay xở được”.
Bà ở lại chăm tôi 6 tháng cữ cẩn thận lắm, sáng nào cũng mang cơm về tận giường cho con dâu ăn. Cứ thấy con dâu xuống bếp là bà đuổi lên:
“Phụ nữ sau sinh mất sức, nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Khi nào mẹ còn ở đây thì con chưa phải vào bếp”.
Hết 6 tháng cữ, mẹ chồng tôi về quê. Trước ngày về 1 hôm bà còn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn bỏ tủ lạnh cho tôi cả tuần. Tính mẹ chồng tôi ngăn nắp cẩn thận, bà làm gì tôi cũng yên tâm. Bà còn dặn con trai:
“Vợ con tuy đã hết cữ nhưng chăm con thơ vất vả, cực nhọc vô cùng. Ngoài việc công ty, con phải biết dành thời gian giúp vợ chăm con nhé”.
Tối hôm đó, cả nhà ăn xong, mẹ chồng tôi sai con trai đi rửa bát rồi kéo con dâu về phòng. Bà dúi cho 3 chỉ vàng ghé tai thủ thỉ:
“Con giữ lấy làm của riêng, đừng cho chồng nó biết. Đàn bà cần phải có 1 khoản phòng thân cho chủ động cuộc sống con ạ”.
Nghe mẹ chồng nói tôi không cầm nổi nước mắt vì xúc động các chị ạ. Nhiều lúc tôi nghĩ, chắc kiếp trước mình tu tốt nên kiếp này mới có được người mẹ chồng hiền lành thương con dâu tới thế. Vậy nên tôi luôn vẫn dặn lòng mình, trên đời này có thể có lỗi với bất cứ ai, riêng với mẹ chồng, nhất quyết tôi không được để bà buồn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

