Đợt mới đến nhà chồng ra mắt, em sợ mẹ anh lắm vì bà khó tính thật sự. Hôm ấy hai đứa đưa nhau về muộn, vừa tới cửa bà quát:

“Không có ý thức gì hết để mọi người đợi cơm dài cổ thế à? Lần sau hẹn hò giờ giấc cho chuẩn vào. Đừng để người già đợi người trẻ, vô phép”.

Hôm ấy em hãi bà không dám ho he nửa lời. Lần sau em tới nhà, bà sai xuống bếp nấu cơm luôn. Bưng mâm lên bà thử từng món chê thẳng mặt:

“Cháu nấu nướng còn vụng lắm, chưa món nào chuẩn vị”.

Chưa kịp hoàn hồn thì bà đã lạnh giọng tiếp:

“Phụ nữ là phải biết việc bếp núc, không được 10 thì cũng phải được điểm 7”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn pantip

Em tưởng bà sẽ không thích mình về làm dâu nhưng những ngày sau chính bà lại chủ động gọi sang nhà để cùng đi chợ nấu nướng. Bà nói rằng bà không có con gái nên muốn dạy và truyền hết bí quyết nấu ăn cho dâu. Phải công nhận món nào mẹ chồng em nấu cũng ngon. Thi thoảng hai mẹ con ngồi nhặt rau bà lại chia sẻ:

“Con đường ngắn nhất để chạm tới trái tim đàn ông chính là qua dạ dày. Con làm vợ cứ chịu khó nấu nướng khéo léo thì sau chồng nó có đi đâu cũng sẽ mò về ăn cơm nhà. Thế chồng mới không hư con ạ”.

Tới lúc ấy em mới hiểu ra bà bắt học nấu nướng là để truyền cho con dâu chiêu giữ chồng đặc biệt của bà. Cứ thế dần dần em thấy yêu mến mẹ chồng mình hơn.

Vài tháng sau bà giục tụi em cưới. Bố mẹ em không cầu kỳ hình thức, không thách cưới nhưng tới ngày ăn hỏi, mẹ chồng vẫn dẫn 9 lễ cùng khoản lễ đen 30 triệu mang tới nhà gái. Bà giải thích:

“Đời con gái chỉ có 1 lần lên xe hoa, mẹ muốn con dâu mình có một đám cưới thật đàng hoàng bởi cùng là phụ nữ mẹ hiểu, đi làm dâu chẳng dễ dàng, nhàn nhã gì”.

Còn phía bố mẹ em, bà cũng nói lời cảm ơn:

“Ông bà nuôi con gái vất vả, lúc con bé trưởng thành biết nghĩ lại về nhà tôi làm dâu. Chúng tôi thật sự rất cảm ơn”.

Họ hàng nhà em ngồi đó, ai cũng tấm tắc khen bà là người suy nghĩ biết trước biết sau, thấu tình đạt lý. Cưới xong, mẹ chồng gọi 2 đứa xuống nói chuyện:

“Bố mẹ tuy cũng chỉ có 2 con nhưng chúng ta thuộc 2 thế hệ khác xa nhau, sống chung khó tránh được mâu thuẫn. Vậy nên bố mẹ quyết định cho các con 2 tỷ mua nhà ở riêng. Lúc nào có thời gian thì về đây ăn với bố mẹ bữa cơm cho đầm ấm. Khi nào chúng ta già, không còn tự túc được nữa mới nhờ tới 2 đứa chăm. Tách nhau ra thế mới giữ được tình cảm”.

Tới giờ, sau khi về nhà bà làm dâu 8 năm, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em vẫn rất tốt. Cuối tuần có thời gian là em cùng chồng con về nội dọn dẹp, nấu nướng để cả nhà quần tụ, vui vẻ, đầm ấm vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn pantip