Phận tôi lận đận lắm, kết hôn lần đầu năm 26 tuổi, cũng năm ấy tôi đứt gánh giữa đường. Tái hôn lần 2 mọi thứ có vẻ êm ấm hơn nhưng vất vả vẫn bủa vây chưa hết.
Tôi với chồng cũ bằng tuổi. 2 đứa học cùng lớp cấp 3 yêu gần chục năm mới cưới. Mọi người toàn bảo:
“Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn, 2 đứa này sau sướng lắm”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Vậy nhưng ngày hạnh phúc của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, cưới được chưa đầy 1 tháng, chồng đột ngột mất trong 1 trận cảm đêm để lại mình vợ sống cùng mẹ.
May mắn cho tôi, mẹ chồng là người sống tình cảm. Bà có 2 người con trai, 1 cô con gái. Chồng tôi mất, bà đau khổ, tinh thần suy sụp đi nhiều. Anh trai chồng tôi thương mẹ bảo đón lên ở cùng nhưng bà bảo:
“Mẹ làm sao mà đi được, còn vợ thằng Bình nữa chứ. Em con mất, vợ nó là khổ nhất, mẹ sao đành lòng để nó bơ vơ. Khổ thân con bé, vừa chân ướt chân ráo về làm dâu nhà mình lại thành góa phụ. Các con phải chăm sóc em nhé”.
Dặn dò các con như thế rồi bản thân bà cũng thương yêu, bao bọc tôi rất nhiều. Đêm nào 2 mẹ con cũng nằm thủ thỉ tâm sự, dù không nói nhưng cả 2 đều biết trong lòng người kia đang đau tê tái mà vẫn cố cười để làm chỗ dựa tinh thần cho người còn lại.
Nỗi đau dần nguôi ngoai, mãn tang 3 năm của Bình, mẹ anh giục:
“Gặp ai yêu thương mình thì tới con cứ tới với người ta. Con còn trẻ còn cả 1 tương lai phía trước. Người nằm xuống đã yên phận, người còn sống phải bước tiếp”.
Anh em nhà chồng tôi cũng thương em dâu, họ liên tục mai mối, dẫn đám tốt cho tôi. Được mọi người động viên tôi tái hôn với Tú. Anh ấy có hoàn cảnh cũng éo le, từng ly hôn có con riêng, nhưng con gái anh theo mẹ. Tú chỉ làm công nhân, kinh tế không có thành thử sau cưới cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá vất vả.
Tôi với Tú chưa có nhà, 2 đứa đi thuê trọ. Hồi mới tái hôn chỉ có 2 vợ chồng ăn ở thế nào cũng được, đợt này tôi bầu bí, nhà trọ chật chội, chủ nhà lại đòi tăng giá nên 2 đứa tính tìm chỗ khác. Vừa hay cuối tuần trước mẹ chồng cũ có việc lên thành phố, bà tranh thủ vào thăm tôi. Biết chuyện bà gọi 2 đứa vào bảo:
“Mẹ còn mảnh đất sau nhà, 2 đứa về đó xây lên ở. Lương thấp lại chuẩn bị sinh nở, tiền đâu thuê trọ mãi”.
Vài ngày sau bà gọi chúng em về làm thủ tục đứng tên sổ đỏ. Các con bà cũng tán thành, vui vẻ cho vợ chồng tôi mảnh đất ấy, họ còn cho vay tiền làm nhà. Càng nghĩ tôi càng thấy cảm động trước tình cảm của gia đình nhà chồng cũ dành cho mình.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1