Không biết các chị em khác thế nào còn tôi từ ngày lấy chồng là không biết đến Tết nhất thế nào cả. Viết đến đây, có lẽ nhiều người sẽ hỏi: Thế cả 9-10 ngày Tết làm gì mà không được nếm mùi Tết? Xin thưa, tôi chỉ quanh quẩn trong xó bếp thôi cả nhà ạ.
Tính đến thời điểm này là tròn 10 năm tôi làm dâu nhà chồng. 10 năm dù sống cách nhà chồng 80km nhưng cả 10 năm tôi đều về Tết quê chồng. Tất nhiên nói thật lòng, Tết nhà chồng chẳng bao giờ có thể vui bằng Tết nhà mẹ đẻ song phận làm dâu sao tôi có thể trọn vẹn cả 2 nơi được.
Ảnh minh họa internet.
Vợ chồng tôi đều làm xa quê. Sau nhiều năm phấn đấu 2 đứa cũng mua được nhà thành phố, ổn định cuộc sống gia đình với 2 con đủ nếp tẻ. Vì quê ngoại ở xa hơn nên vợ chồng thường bàn nhau về ông bà ngoại vào Tết dương lịch, còn Tết âm lịch thì cả nhà kéo nhau về quê nội.
Hàng ngày tôi luôn bận rộn với công việc thủ quỹ của một công ty dược phẩm thậm chí làm không có ngày cuối tuần. Nhưng được cái, môi trường tốt, công việc phát triển nên bao năm tôi vẫn gắn bó với nơi này.
Ở chỗ làm bận là vậy, khi về nhà tôi vẫn thường phải cơm nước, chăm sóc 2 con. Ăn uống xong, lại dọn dẹp nhà cửa không ngơi tay cho đến lúc đi ngủ. Lúc nào tôi cũng mong có 1 kỳ nghỉ Tết thật dài không phải về quê để bản thân có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, đúng nghĩa là những ngày nghỉ thực sự.
Song thực tế, ước mong chỉ mãi là mong ước. 10 năm làm dâu của tôi là 10 năm tôi không có 1 ngày nghỉ Tết quê chồng. Có lúc tôi than thở với chồng:
“Em chỉ muốn được quay lại thời vẫn còn độc thân chẳng phải lo Tết nhất".
Anh xã tôi bật cười:
“Muộn rồi, không thể quay đầu được lại nữa. Là dâu trưởng cứ chịu khó lo Tết đi, gái có công chồng chẳng phụ”.
Dù chồng tôi không phải là lười, anh rất nhiệt tình giúp đỡ vợ việc nhà nhưng nấu ăn thì anh không giúp được vì anh nấu ăn dở tệ. Nhà lại chỉ có bố mẹ chồng và 2 đứa em trai nữa nên thành ra nhà chỉ có 2 người đàn bà phải thường xuyên vào bếp. Ngày Tết bà hay phải đi chúc Tết và lễ chùa nên cũng chỉ mình tôi đảm nhiệm bếp núc.
Nhưng càng đón Tết nhà chồng tôi càng hãi khi khách khứa liên miên. Cứ anh em họ hàng đến là ngả mâm ra bù khú, chúc tụng. 1 mình tôi tất bật hâm đồ ăn, nấu thêm món mới. Sau đó lại màn dọn dẹp bát đũa xoong nồi, quét dọn nhà cửa. Quanh ra quẩn vào suốt mấy ngày Tết tôi thật sự không mở mắt ra được.
Tết năm nào tôi cũng bị sụt 2-3kg vì vừa vất vả vừa lạ thời tiết, lạ nhà ít ngủ được nên ho như cuốc kêu. 2 đứa con còn nhỏ suốt ngày khóc lóc, chành chọe nhau. Ông chồng về đến quê như biến thành người khác không thấy mặt ở nhà vì mải nhậu nhẹt gặp gỡ bạn bè, họ hàng xa gần...
Mấy ngày Tết là mấy ngày 3 mẹ con tôi lủi thủi với nhau. Bận dọn rửa nên tôi chẳng có cơ hội diện dù chỉ là 1 bộ quần áo đẹp. Không về thì không được mà về thì mệt mỏi. Liệu từ sang năm, chúng tôi cứ chia ra chồng dắt 1 đứa vợ 1 đứa rồi ai về quê người ấy như nhiều gia đình trẻ hiện nay không?
Ảnh minh họa internet.

