Tôi không biết vợ cũ đã giở thủ đoạn gì, để ông bà già quay ra bênh cô ta chằm chặp, từ mặt cả đứa con trai như mình.
Tôi thừa nhận trước kia mình cũng có 1 gia đình khá hạnh phúc, thế nhưng dần dần tình cảm vợ chồng cứ nhạt đi. Vợ cũ của tôi cũng thuộc hàng sắc sảo, nhanh nhẹn, khéo chăm con, biết lấy lòng người già. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ để cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mãi mãi.
Và tôi có bạn gái ở bên ngoài, tôi dám khẳng định đây mới là tình yêu đích thực của mình. Bọn tôi hợp nhau từ cái nhỏ nhất trở đi. Cô ấy lại cũng trẻ trung, hiện đại, không giống vợ tôi lúc nào cũng mang khuôn mặt hiền hiền để che dấu bao nhiêu thủ đoạn bên trong.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc biết tôi có nhân tình, vợ mới lộ ra đúng bản chất thật của mình. Im ỉm vậy thôi nhưng cô ta âm thầm thuê người theo dõi, còn gắn cả chíp nghe lén vào xe của tôi.
Thành ra mỗi lần đón nhân tình đi đâu chơi, ở trên xe nói gì cô ấy đều nghe thấy hết. Hôm đó vợ cũ phục ngay trước cửa nhà nghỉ, đợi lúc tôi và người yêu đi ra liền bắt quả tang. Cô ta không động vào tình địch mà cứ lao đến xâu xé tôi, đấm đá, làm rách toạc cả một mảnh áo. Rồi còn lu loa lên:
“Anh còn chối nữa không, đồ khốn nạn, hôm nay tôi bắt tận tay, cấm cãi nhé".
Sĩ diện của thằng đàn ông lớn lắm, bị vợ chửi bới giữa bao nhiêu người, tôi tát cho cô ta mấy cái rồi quát:
“Đồ quỷ, hôm nay tôi phải bỏ cô bằng được”.
Tôi đưa người yêu về phòng trọ, em ấy cũng hoảng sợ nên cứ khóc suốt, lại phải mất công dỗ mãi mới nín. Tối tôi về đến nhà thì vợ đã đưa hai đứa con về ngoại, còn bố mẹ chửi bới um lên:
“Thằng mất dạy, mày khôn hồn thì sang nhà ông bà thông gia, xin lỗi vợ rồi đón 3 mẹ con nó về ngay”.
Tôi cũng nói thẳng vớ bố mẹ là không cần phải đón đưa gì hết, đằng nào chẳng ly hôn nên mẹ con cô ta không cần về đây nữa, đỡ phải dọn đi dọn lại.
Tôi không muốn suốt ngày nghe ông bà già cằn nhằn nên đến ở với người yêu cho lành. Vợ cũ tôi chủ động làm đơn ly hôn. Tài sản chung chẳng có gì nhiều nên chia cũng đơn giản. Con hai đứa thì vợ nhận nuôi tất, hằng tháng tôi chu cấp tiền nuôi chúng đến 18 tuổi là hết trách nhiệm. Căn nhà chúng tôi đang ở là của ông bà già nên đương nhiên không thể chia được.
Ra tòa xong, tôi định về nhà bảo mẹ dọn dẹp chuẩn bị đón dâu mới. Thế nhưng tôi tức điên lên vì vợ cũ với 2 đứa con vẫn chưa dọn đi. Tôi bảo:
“Mặt cô cũng dầy nhỉ, còn ăn vạ ở đây đến khi nào”.
“Tôi chả phải đi đâu cả”.
Tôi định vào nói chuyện cho ông bà già tỉnh ngộ đề phòng loại con dâu như này. Cô ta đang điên sẵn rồi, không có thủ đoạn gì là không làm được.
Thế nhưng mẹ bưng nguyên một chậu nước rửa bát ra dội thẳng vào tôi rồi đuổi:
“Người đi khỏi nhà này là mày chứ không phải nó. Từ giờ cái Huyền là con gái tao, nó với hai đứa cháu ở đây không đi đâu hết”.
“Mẹ đừng có nghe cô ta dỗ ngon dỗ ngọt rồi có ngày ra đường mà ở”.
"Chính miệng nó xin làm con nuôi, ở lại đây chăm sóc hai cái thân già này đấy".
Đành rằng bình thường cô ấy chăm sóc bố mẹ chồng rất chu đáo, nhưng ly hôn rồi thì cũng biết điều mà cuốn gói đi chứ. Ông bà tài thật, bênh con dâu một vành, còn từ mặt tôi không cho về nhà nữa. Cô ta đúng là cáo già, giở thủ đoạn xin làm con nuôi rồi chiếm cái nhà chứ tốt đẹp gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

