Không bằng lòng với mức lương thấp, với sự trì trệ của bản thân, cặp vợ chồng đã liều lĩnh và dùng hết sự chăm chỉ, cần mẫn của mình để từ một người đi thuê trở thành chủ miếng đất tại Hà Nội. Đó là câu chuyện không chỉ mang đến kinh nghiệm mà còn là động lực to lớn dành cho những người có cùng mơ ước đạt được một thành tựu gì đấy trong cuộc đời.

Ở dưới quê em cũng vậy nè các mẹ, lúc em còn đang học cấp 3 có cô kia mở một tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, ban đầu cũng thuê của người ta một chỗ nhỏ. Sau em vào đại học, lâu lâu về thăm nhà thì bất ngờ là cô ấy bán đắt khách kinh khủng, mà cô xây dựng mô hình như siêu thị mini giờ đó các mẹ. Bán giá sỉ các mặt hàng sữa tã các kiểu. Mà các mẹ cũng biết rồi, các tiệm tạp hóa ở quê là mình muốn mua gì mình bảo xong chủ tiệm lấy ra cho mình chứ mình đâu có được chọn. Sau cô này xây dựng ra mô hình cho khách vào tự chọn thì người ta thích hơn, kiểu thích cái nào thì tự tay chọn cái ấy, tự tay mình chọn mua thứ tốt nhất cho chồng con vậy á nên thích đến mua hơn. Bây giờ, sau hơn 10 năm thì cô ấy đã mua luôn căn nhà thuê đó và mua liền 2,3 căn kế bên nữa, và cơi nới cái cửa hàng thật là rộng và hoành tráng. Đó các mẹ thấy không, siêng năng làm ăn, nghĩ ra cách làm mới và gặp may là phất lên như diều gặp gió luôn.

Còn đây là câu chuyện em đọc trên báo, mẹ nào chung đam mê thì đọc nhé!

Câu chuyện của vợ chồng chị Liên, quê gốc ở Ninh Bình đã khiến rất nhiều người nể phục.

Vợ chồng chị Liên bắt đầu lên Hà Nội lập nghiệp năm 2015. Vì không có bằng cấp hay kinh nghiệm nên chị phải xin làm giúp việc theo giờ qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Chăm chỉ nhận việc thì mỗi tháng, chị cũng kiếm được 6-7 triệu đồng. Chồng chị thì làm kế toán cho một doanh nghiệp, lương mỗi tháng 9 triệu đồng.

Tuy nhiên công việc bấp bênh lại cần di chuyển nhiều mà chị không thông thuộc đường xá Hà Nội nên chị Liên nghỉ việc.

May mắn đúng lúc đó, có một người quen mách cho công việc giặt là trong khu Định Công. Bởi khu này chưa có cửa hàng giặt khô nào mà nhu cầu người dân ngày càng nhiều. Chị thì vẫn lơ mơ chưa hiểu rõ tính chất công việc nhưng người quen lại nhiệt tình, còn tìm giúp vợ chồng chị một cửa hàng rộng 60m2 với giá 15 triệu đồng/tháng. Nếu thuê thì phải thanh toán 6 tháng/lần.

Chị bàn lùi nhưng chồng chị lại quyết làm bằng được vì thấy công việc có tiềm năng. Thế là hai vợ chồng bán hết vàng cưới, thêm tiền cưới và chút tiền tiết kiệm nhỏ cũng chỉ đủ tiền thuê mặt bằng. Anh chị đánh liều về quê vay thêm bố mẹ hai bên được 100 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Tài chính eo hẹp nên anh chị chọn mua máy qua sử dụng, công suất nhỏ để tiết kiệm chi phí. Tổng cộng riêng tiền đầu tư vào máy móc hết là 65 triệu đồng (6 máy giặt sấy).

Tháng đầu hoạt động, tuy cũng có nhiều khách đến giặt là nhưng anh chị chưa có lãi vì còn mất phí bảo trì máy móc. Đến tháng thứ 2, vợ chồng chị mới bắt đầu có lời, lượng khách bắt đầu đông và đều hơn. 3 tháng đầu, trừ mọi chi phí, anh chị thu lại được khoảng 8 - 9 triệu đồng.

Thấy công việc có tiềm năng, vợ chồng chị Liên bắt đầu chi mạnh cho quảng cáo để thu hút khách. Vậy là từ tháng thứ 4, trung bình anh chị thu lãi khoảng 20 triệu đồng/tháng. Có đợt cao điểm, cửa hàng thu về gần 30 triệu đồng.

Công việc đang thuận lợi nên anh chị lo nơm nớp sợ mất mặt bằng bất cứ lúc nào. Bởi vậy, anh chị lên kế hoạch mua được cửa hàng để làm ăn ổn định. Vì vợ chồng chị chưa sinh con nên càng quyết tâm cày cuốc, tiết kiệm.

Để thực hiện kế hoạch này, chị Liên lập một bảng thu chi rõ ràng. Cụ thể, lương chồng chị 9 triệu/tháng cộng thêm tiền lời từ cửa hàng khoảng 20-25 triệu, anh chị có 29-34 triệu đồng. Chị để ra 7 triệu gói gọn chi tiêu hàng tháng, còn lại để tiết kiệm.

hình ảnh

Bỏ việc, vợ chồng thuê cửa hàng làm giặt là tốn 15 triệu/tháng: 4 năm sau mua đứt luôn nhà ông chủ. Ảnh minh họa

Vậy là trong vòng 2 năm, vợ chồng chị Liên không chỉ trả hết nợ cũ mà còn để dư được gần 700 triệu đồng. Không muốn để tiền không, anh chị đem đầu tư mua đất. Qua người quen giới thiệu, vợ chồng chị mua được 2 mảnh đất nhỏ ở Đông Anh, mỗi mảnh 35m2 với giá 10 triệu/m2.

Đúng như dự đoán, 2 năm sau khu đất tăng giá gấp đôi, anh chị bán đi và thu về gần 1,7 tỷ đồng.

Cơ hội đến vào giữa năm 2019, chủ nhà anh chị đang thuê có việc cần tiền nên đăng bán với giá 2,8 tỷ đồng. Không nghĩ ngợi nhiều, anh chị nhanh chóng hỏi mua vì công việc kinh doanh giặt là đang thuận lợi mà lại không tốn thời gian, công sức đi tìm mua mặt bằng chỗ khác.

hình ảnh

Nguồn: Vietnamnet

Gộp 1,7 tỷ tiền bán đất và gần 500 triệu đồng tiết kiệm được trong vòng 2 năm qua, anh chị vay ngân hàng thêm 600 triệu đồng mua đứt mặt bằng kinh doanh hiện tại.

Sau hơn 1 năm, anh chị đã thanh toán được ¾ khoản nợ. Tất nhiên, với tình hình kinh doanh thuận lợi như hiện tại, việc trả hết nợ chỉ là sớm muộn. Vậy là từ giờ, anh chị đã có cửa hàng của riêng mình, chẳng nơm nớp lo bị đòi lại. Hơn nữa nếu may mắn công việc suôn sẻ, anh chị chắc chắn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá mỗi tháng, cuộc sống sẽ dư dả và sẵn sàng cho nhiều dự định trong tương lai, như sinh con chẳng hạn…

Nguồn: Tổng hợp