Dear các mẹ, các mẹ nhiều kinh nghiệm cho em hỏi 1 chút


Chuyện là lúc mới có bầu ( không biết), em gái em bị đi ngoài nên phải uống khá là nhiều các loại thuốc nọ, thuốc kia, rồi cả kháng sinh nữa. Sau đó con bé còn đi chụp X-quang đại tràng nữa. Mà theo em đc biết thì tia x-quang vô cùng có hại cho em bé. Bây giờ em gái em đc 14 tuần rồi, có đi hỏi bs thì bs bảo phải chờ đến tuần thứ 17 mới biết đc. Bây h em vs vợ chồng nó đang rất lo lắng và chưa dám nói vs 2 mẹ. Đợi thêm 3 tuần nữa quả là 1 cực hình.


Các mẹ nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ vs em đc không? Em cảm ơn ạ