Em xin lỗi mod, xin lỗi các mẹ, e tự lập topic mới, chỉ cần qua giai đoạn này mod xóa cũng được.


E trễ kinh gần 2 tuần, chưa đi khám lần nào, bị cắt 1 vòi vì thai ngoài, có lại bé sau cực kỳ khó, nằm giường đủ 9thang 10 ngày. Giờ e có bé 2, e k đi khám vì định đủ để 8w đi xem tim thai luôn. Trước e có hơi đau bụng, mệt nhưng hơn tuần nay chỉ còn mệt. Đặc biệt Nguyên ngày nay e cực khỏe k hề mệt, thế mà ngủ trưa xong, tắm lại bị đau bụng, đau như đau bụng kinh, như sắp tới kỳ ra kinh. có cảm giác nếu đi toilet là sẽ ra luôn.


Vừa cách đay 5ph, e cảm thấy có dịch ra, sai con gái lấy giấy vệ sinh cho mẹ, thì không có màu, em vô toilet thử thì màu mùi như huyết trắng, có phải e đang nguy hiểm không? E phải làm sao? Có phải con em sắp bỏ em đi không? Em xin các mẹ giúp e. E xin mod giúp e. Ox e bảo đi khám, nhưng sủe rằng đi khám sẽ tệ hơn thôi, sẽ ra máu thôi. E phải làm sao, sao người ta cũng có thai mà e có thai mà khổ quá, sao cứ như treo án lơ lửng cho em.