Các mẹ ơi, em 36w rồi. Sáng nay 2 vợ chồng dắt díu nhau vào phụ sản HN đăng kí sinh. Sau khi siêu âm bụng và lấy máu xét nghiệm, em vào toilet lấy mẫu nước tiểu thì phát hiện bị ra huyết màu hồng tươi. Em sợ quá chạy ra mếu máo bảo chồng "Chắc em sắp sinh rồi anh ơi" :(( Chồng em liền gọi điện hỏi bác sĩ thì đc chỉ định cho vào siêu âm cấp cứu. Em trèo lên bàn, sau đấy 1 cô y tá đeo găng cao su dùng 2 ngón tay "khua khoắng" cửa mình và ấn mạnh bụng xuống làm em đau thốn luôn. Xong cô ấy thản nhiên giơ tay lên cho em nhìn "Ko có máu nhé, cổ tử cung đóng, chưa có dấu hiệu sinh đâu nên em cứ về nhà theo dõi". Thế là thế nào hả các mẹ, lẽ ra cũng phải còn tí huyết hồng lưu lại chứ nhỉ? Xong 2 vợ chồng lại dắt díu nhau về nhà. Cả chiều em theo dõi thì thấy huyết hồng vẫn ra đều đều, ko tăng cũng ko giảm về lượng. Bụng em thỉnh thoảng cuộn lên 1 cơn nhói, lúc liên tục lúc lại ko thấy gì. Có phải em sắp sinh rồi ko các mẹ. Em lo quá, con em mới đc 2,54kg thôi :((



Mẹ nào có kinh nghiệm rồi vào giải đáp cho em với. Em cảm ơn các mẹ @};-