Sáng nay 2 vc em "chào mừng ngày lễ" sau nhiều tuần ráng nhịn,ngay lúc mới ngủ dậy. Đang say mê
....xr5vn%#^...: :Drooling:
thì tự nhiên bụng em trồi lên 1 cục khoảng bằng 3 ngón tay,nằm ngang ngay dưới rốn,hơi khum khum (là tại ox đang ở trên nên thấy rất rõ , ox bảo anh đang để tay "ở gần bụng" thì thấy bụng em tự nhiên cứng cứng nên giật mình.... 2 đứa lo quá ngưng luôn. Khoảng 5p sau thì thấy hết,em không hề thấy đau tức hay khó chịu gì cả, từ lúc đó tới giờ thì bình thường.
Vậy là sao hả các mẹ??? Mới 13 tuần+ mấy ngày. Thậm chí em bé còn chưa máy cơ mà. Em đang lo không bít có phải là em bé hay cục gì khác nữa hay không?? Mấy mẹ giúp em với :Crying:
