chào các mẹ trên diễn đàn! Em là thành viên mới lần đầu tiên tham gia, có gì mong được các mẹ chỉ giáo thêm.....Em mới mang bầu bé đầu tiên nhưng mà thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều quá....Em cũng muốn viết lên đây những dòng tâm sự mong nhận được sự chia sẻ đồng cảm từ các mẹ
- Ngày 16/7/2012
Dạo này sao ấy, suốt ngày bố mẹ giận nhau thôi. Mẹ cũng không biết là lỗi tại ai nữa. Bố nói mẹ là không biết suy nghĩ, mẹ nghĩ là mình không thế. Hum qua là chủ nhật, ở nhà mình mất điện, mẹ định ở nhà rùi nhưng lúc đó ông bà bảo mẹ là trên nhà có điện thì lên đó mà nghỉ nên mẹ mới đi mà. Mẹ cũng đã cố gắng rồi mà. Bố nói mẹ là suốt ngày lên ngoại thôi….
Lại chuyện đó nữa, mẹ thấy bố vô tâm lắm, hay là tại mẹ nghĩ nhiều quá hả con….trời nắng thế này mà bố cứ gọi điện giục mẹ về. Lúc về các bác với ông bà cứ mắng nói là trời nắng thế này thì về làm gì nhỡ ra đường lăn ra đấy thì sao nhưng mà mẹ nhất định về vì mẹ nghĩ đến bố con ah. Mẹ chỉ mong bố nói được một câu đại loại là “ Nắng thế này em cứ ở đó đi bao giờ mát rồi hãy về” hay là “ Trời nắng em đi đường cẩn thận đấy” Trên đường đi về nắng quá mẹ cảm giác như muốn ngất ngay ra đường ấy, nước mắt tự nhiên lại cứ chảy ra mới buồn cười chứ. Về đến nhà bố không thèm hỏi mẹ một câu. Mẹ hỏi bố còn phớt lờ không thèm nói gì. Dạo này mẹ buồn lắm con ah. Hay tại mẹ nhạy cảm quá ư?
Rồi đến tối nữa, mẹ biết là mẹ làm vậy bố cũng buồn lắm nhưng ít nhất bố cũng nên nghĩ đến cảm giác của mẹ nữa chứ. Mẹ đã chịu nhịn hỏi thăm bố rồi mà bố thì nhất định không thèm nói với mẹ câu nào, bố còn ra ngoài ngủ không thèm nằm với mẹ nữa. Cảm giác thật là cô đơn, trống trải, hụt hẫng. Dù gì mẹ cũng đang có bầu mà, sao bố không nhịn mẹ một chút hả con??
Càng ngày mẹ càng thấy bố và mẹ không hợp nhau con yêu ah. Bố con trẻ con lắm, không suy nghĩ nhiều, bố ích kỷ nữa. Lúc nào bố cũng cho là mình đúng, người khác thì sai hết. Thôi không kể xấu bố con nữa, dù gì mẹ cũng sẽ rất yêu bố….
Hum nay đi làm mẹ bị cảm cúm mất rùi. Chắc tại hôm qua mẹ đi nắng con ah. Mẹ bị viêm họng rùi, đau quá, nói cũng đau , nuốt nước bọt cũng đau ấy…hjx
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1