Các mẹ ơi, em vừa đi siêu âm hôm thứ 7 thì thai được 6 tuần đã có tim thai.Nhưng không may tối chủ nhật em bị sốt nhẹ khoàng gần 38độ, em không uống thuốc gì cả, đến chiều thứ hai thì đi khám và xét nghiệm máu ở bệnh viện Vũ Anh. Kết quả xét nghiệm em bị sốt xuất huyết dương tính, nhưng tiểu cầu đang ở mức bình thường chưa giảm. Bác sĩ có cho em uống 3 viên efferalgan 500mg/ngày và dặn về uống nhiều nước và nước cam. Sau 3 ngày tái khám nếu không hết sốt sẽ nhập viện. hỏi bsi liệu có ảnh hưởng em bé không, bsi nói không dám khẳng định gì cả, cứ chữa cho hết rồi siêu âm thăm khám thai theo chỉ định của bsi sản, có gì bất thường bsi sản sẽ chỉ đình.Em về đến nhà cũng không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng thai, tối hôm đó ax chở em đến bv 175 để truyền nước. Bsĩ bảo em nên nhâp viện theo dõi và khuyên em nên bỏ thai, rồi truyền cho em 2 chai nước biển.Em sợ quá gọi cho bsi sản của em, bsi bảo không sao cả, cứ yên tâm chữa hết bệnh, nếu có dấu hiệu bất thường như ra dịch chảy máu âm đạo hay đau bụng zữ zội thì tới cấp cứu còn không tức là em bé vẫn khỏe. Còn chuyện dị tật thì rất nhiều nguyên nhân, không phải ai sốt xuất huyết cũng ảnh hưởng con đâu. Cần phải đợi thai 12 tuần tới bsi mới thăm khám và mới có kết quả chính xác. Bsi còn an ủi, có nhiều mẹ có bệnh gì đâu, ăn uống cũng cẩn thận vậy mà con vẫn bị cái này cái kia, có nhiều mẹ mang thai bị bệnh nhưng con vẫn khỏe. Nói chung nghe nói vậy mình cũng an tâm. Mình chỉ bị sốt đúng 1 ngày rưỡi thôi và chưa lần nào quá 39đo , sau đó thì mình tự hết luôn, hôm nay ngày thứ ba mình đã khỏe hẵn rồi. Nhưng nói thật là vẫn sợ các mẹ ạ, Mình là mình không bỏ con đâu, khi nào xét nghiệm ra con bị gì mới tính, chứ không ngồi đó đoán rồi bỏ con đâu, nhưng mình muốn các mẹ đã từng bị giống mình vào chia sẻ chút kinh nghiệm cho mình tham khảo và an tâm thêm nhé. Mình cám ơn các mẹ rất nhiều. Mong tin các mẹ.