E mang thai lần đầu. Chả là e đi siêu âm, chưa bao giờ mở miệng hỏi bác sĩ về giới tính, nhưng bác sĩ toàn tự nói. 12w bsi phụ sản bảo giống mẹ. Thông báo thấy chồng e hơi buồn, về mẹ chồng cũng ko thích. E hụt hẫng lắm.


15w siêu âm phòng khám tư bsi vẫn bảo giống mẹ. Lúc này thì e với chồng e iu bé lắm rồi, còn gọi là cái Vy, cái Vy suốt nữa. Rồi cứ ngắm đồ màu hồng với cả váy vó các kiểu. Mẹ chồng e thì cứ "xem mấy tháng nữa nó có mọc chym ra ko" :((:(( làm e đôi lúc hơi bực, e bảo ko mọc được đâu. Mẹ cứ nói thế nó tủi thân ý.


Xong e cứ tưởng tượng sau này 2 mẹ con tình cảm thế nào thì đùng 1 cái, hôm qua 22w e siêu âm bsi lại bảo giống bố. E lúc đầu ko để ý xong lúc sau mới hỏi lại. Bsi dò kỹ kỹ rồi bảo đúng giống bố đây thây. Nói thật là e bị cận màn hình lại xa nên nhìn ko rõ cái gì cả.


Bây giờ thì e cảm thấy hơi hoang mang. Ko biết là nên vui mừng hay hụt hẫng nữa. Có con trai thì mẹ chồng vui, vì bố chồng e mới mất, bà mong có thêm cháu trai. Có con trai cũng tốt, sau này bé thứ 2 đỡ áp lực. Nhưng còn Vy vy của e... Kiểu nuôi dưỡng tình cảm hơn 2 tháng trời trong tưởng tượng nên bị hụt hẫng ý :-S


22w đã chính xác chưa hả các mẹ. Tháng sau e sắm dần đồ cho bé rồi, giờ không biết nên mua gì nữa :((