Tình hình là em có bà chị mới có tin vui. Mà nghe bảo là 3 tháng đầu là 3 tháng quan trọng nhất, cần phải giữ gìn cẩn thận. Thế là cả nhà cuống quýt cả lên, nào là k cho đụng tay đụng chân vào việc nhà, hạn chế đi lại cầu thang, đi làm cũng có người đưa kẻ rước. Ấy thế, đường phố giờ lại ổ voi, ổ khủng long quá khiếp, đi xe máy ô xã của chị cũng sợ bị động thai. Thế là tậu luôn chiếc xe hơi (tất nhiên là ý định tậu xe hơi đã có lâu rồi nhưng chưa thực hiện, nay sẵn tiện chị mang thai nên mua luôn:Battin ey:) Nhưng lại chưa biết mua xe gì để ngồi cho thoải mái, tiếng động cơ êm, k bị lắc hay dòng khi di chuyển trên đường gập ghềnh.
Quả là vấn đề nan giải, có bố mẹ nào biết vào giúp e với ạ. Em đang cần gấp lắm ạ:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cũng vừa có thai 02 tháng thôi mà tết này em phải về nhà chồng khoảng 200km nè. Em định không về nhưng em là...
nói chứ rủi ro thì sao mà mình biết trước được....em...
Bầu 9 tháng rồi mà vẫn ngồi tốt được :>
chị nói...