Mình thấy nhiều mom giống mình hồi xưa. Áp dụng sát sao các phương pháp nuôi con kiểu Mỹ, Nhật, lúc con đói thì bắt nhịn ăn, lúc con bé tin hin muốn ngủ với mẹ tình cảm thì bắt ngủ riêng, lúc con còn chưa biết ăn cháo thì bắt ăn BLW bốc thức ăn to... ko ăn thì nhịn...
Con mình 2 tuổi 9 tháng. Cao 100 cm. Nặng 16.5 kg, gần đây bị ốm đi viện sút còn 15 kg (là sút về chuẩn =))) ). Mình không đồng tình với việc áp dụng sát sao sách vở. Trẻ em thì nhìn nó to cao dài rộng tí mới thích.
Tầm 2 năm đầu đời sẽ quyết định tầm vóc con sau này, tiếc gì 2 năm mà ép chúng nó kỉ luật tới mức không lớn được. Bản thân mình ngày xưa ăn rong 2 3 năm, lớn vẫn cao gần mét 7 (mình là nữ).
Con mình từ tầm 5 tháng tuổi, là mình ko áp dụng sách vở gì nữa rồi, vì nó ngủ với mẹ, được ru bế, và tự ti mẹ trông núng na núng nính.
Trẻ em đến 1 tuổi tự dưng nó sẽ ngủ theo giấc giống ng lớn. Đến 2 tuổi sẽ tự dưng cắt ăn đêm, ngủ thẳng một đêm, mà nếu có nhu cầu ăn ngủ vặt thêm 1 vài tháng thì cứ cho, cả đời không có mấy lần bọn nó có nhu cầu ăn uống ngủ như thế nữa.
Mình tin vào nhu cầu bản năng của trẻ em. Bọn nó như mấy chú chim, ăn quả sẽ biết quả nào tốt, quả có độc. Việc của người lớn chỉ là rèn bọn nó vào khuôn, hướng cho chúng nó là giờ này thì nên ăn hay nên ngủ, giúp nó ăn và ngủ. Linh hoạt theo con một chút. Chứ đừng bắt con KHÔNG ĂN hoặc KHÔNG NGỦ
Bé Chúp nhà mình tới 2 tuổi là buổi trưa cứ nằm lăn ra tự ngủ, bữa đói thì tự xúc, tự bóc trứng ăn, tự tìm đồ ăn, tự đòi uống sữa, tự mở sữa chua ăn, tự mở tủ lạnh uống sữa tươi, vv. Không muốn ôm mẹ nữa (nhưng lại thích ôm bà vì hồi bé hay được bà ôm).
Bản thân chúng nó vẫn là thích gần gũi tình cảm, chỉ là các mom chúng mình từ chối nó thôi.
Và không luyện BLW ngày nào thì chúng nó vẫn tự đói tự xúc được. Nhưng mình thích xúc cho con ăn đủ bữa.
Hồi còn nhỏ, khi chưa có sách vở, mình được bà đc mẹ bón ăn ngon lành như thế. Con mình sao nỡ ko được hưởng điều giản đơn là được nuôi truyền thống như vậy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Do vậy các mẹ đừng có ép trẻ, mà là uốn nắn và hướng...