Các mẹ ạ, dạo này trên mạng rất nhiều thông tin về sản phụ và thai nhi tử vong khi chuẩn bị sinh và sinh, mình ngày nào cũng đọc mấy tin đó mà thấy sợ, ai cũng la ko cho đọc, cuối cùng mình xém chút nữa rơi vào trường hợp như vậy. Mình sinh non do thiếu ối và suy thai, bé ra đời sớm 20 ngày và sinh mổ. Mình đau bụng từng cơn từ 2h sáng, đến 5h30 thì nhập viện, sau khi khám sơ sài thì bác sĩ kêu con so chưa đẻ dc đâu, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào đau quá thì nhập viện đẻ thường. Nếu ko có người quen giúp đỡ thì bác sĩ cũng bỏ mặc mình, mặc dù gia đình xin ở lại viện để theo dõi. Mình bị cạn ối và bé bị suy tim, chỉ còn 117l/p, chỉ định mổ gấp. Cuối cùng mẹ con mình cũng bình an, nghĩ lại bây giờ vẫn còn run các mẹ ạ. Mong các mẹ sắp sinh sẽ mẹ tròn con vuông, gặp nhiều may mắn nhé.