Thân gửi các Chị, nhờ các Chị tư vấn giúp em.


Em đang gặp một số vấn đề mà không biết nên hỏi ai và ai mới trả lời được nữa. Chuyện của Em như sau :


Trước khi có bầu, em đã hay bị táo bón hơn chục năm nay. 1 tuần em chỉ đi được 1 đến 2 lần, có lúc thì cũng bị tiêu chảy nhưng em thấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cs nên cũng ngại đi khám hay chữa. Ngày xưa em có đi khám 1 lần thì bs chuẩn đóan em bị ruột thừa hậu môn. Em không biết cái này với trĩ ngoại nó có khác nhau hay không? Nhưng đúng là từ nhỏ cơ địa em lúc nào cũng nóng, em lại uống ít nước nên có lần đi ngoài em bị ra 1 ít máu, sau đó thì phát hịên mình bị lòi 1 miếng thịt ở xung quanh hậu môn. Em có thể nhét vào trong được nhưng 1 hồi nó cũng lòi ra ngoài lại. Đó chỉ mới là mở màng thôi cho đến khi em có bầu.


Thai em hiện đang được 9 tuần, nhưng em gặp khá nhiều những rắc rối. Khi phát hiện mình vừa thụ thai em có bị đau bụng, mà mỗi lần em đau bụng là do em bị bón lâu ngày, nó đau ghê lắm sau đó em đi đc thì bị tiêu chảy luôn. Lần nào em cũng mệt lã người nhưng những lúc đi xong hết thì em lại thấy thoải mái hơn. Nhưng có bé em sợ k hay nên có đi bs Tuyết bên BV Hùng Vương khám. Thai em lúc đó nhỏ nên bsi cho em thuốc Obimin để uống, hẹn 10 ngày sau tái khám.
Chắc tại bsi này nói ít quá nên em cảm thấy không an tâm vã lại lần đầu em đi khám, bsi siêu âm bụng chứ k phải đầu dò như bao người khác. Nên lần t2 là sau đó 8 ngày em bị cảm nên lo lắng, em có đi khám ở bs Duyên bên chợ Hoàng Hoa Thám. Đến đây phải đợi rất lâu, em siêu âm ngta bảo thai đc 6 tuần, có tim thai. Đến khi em gặp được bsi, em có trình bày em bị cảm này nọ, rồi cũng hỏi nên kiêng ăn gì thì bsi bảo cứ ăn uống thoải mái. Em tính sẽ theo bsi này luôn, khi đó Bác cho em thuốc nhức đầu và multivitamin gì đó của cty Đại Uy mà em tìm trên mạng thì k thấy thông tin gì về thuốc đó. 1 tuần sau thì chị em bên Mỹ có gửi về thuốc Prenatal DHA của nature made cho em uống. Em không biết là do thuốc hay gì nhưng khi uống xong thì 1 tuần em cũng không đi toilet đựơc và cảm giác là cứ nặng bụng nhưng mà hậu môn như không có lực để đẩy phân ra. Em k dám rặn vì sợ nên cứ đi ra đi vào mãi cũng k đi được. Lúc đó chịu không nỗi em mới nói Ax đi mua ống thụt về cho em dùng thì em bị bón. Đi ra được ít và cảm giác phân còn ở trong khó chịu lắm. Đến sáng mai thì em thấy quần lót dính máu. Lúc đó em không biết là mình bị ra máu ở đâu. Sợ hãi nên sáng đó em đi bv khám liền. em qua bv Mekong thì gặp bsi Thu Hải. Bác khám 1 hồi, em cũng đi siêu âm thì kết luận huyết là do em đi ngoài chứ k phải do thai. Lúc này em có trình bày triệu chứng của mình thì bác bảo có khả năng em bị viêm đại tràng. Sau đó cho em thuốc đặt âm đạo để giữ thai, siro uống làm mềm phần và cốm ( cốm vì em ăn ko tiêu, chướng bụng), và em có hỏi là em có nên uống thuốc của bsi cũ ( tức bs Duyên) và thuốc của chị em hay không? Thì bsi ấy bảo k có thuốc ở đây nên bsi k biết loại gì, và thuốc chị em gửi về thì cứ uống.
những ngày sau em cũng rang ăn đủ các loại đồ mát : khoai lang, thanh long, chuối, hạt chia, đu đủ chín nhưng tình hình vẫn y thế, không cải thiện được gì. Muốn đi ngoài nhưng không có lực và không mắc nên không thể đi đc, em toàn phải dùng ống thụt thì mới có thể đi. Nhưng ống thụt này em dùng hoài thì ko tốt mà nếu k dùng thì em lại không đi được. Bí bách quá em có lên mạng coi thì có 1 số trường hợp bảo thuốc của Nature Made em đang uống làm táo bón. Nên bây giờ câu hỏi em đang đặt ra là :


Em không uống thuốc bổ Nature Made nữa thử xem táo bón có cải thiện không? Nhưng bên cạnh đó thì thuốc bổ bsi Duyên cho Em, em có nên uống tiếp hay không? Và thuốc của bsi Thu Hải cho em, em có nên dùng hay không? Hay là ngưng toàn bộ hết?


Em lo lắng quá các mẹ ạ. Vì em tập đầu thôi, không biết gì lại gặp bao nhiêu thứ thế này. Em cũng muốn ăn nhiều lắm nhưng ăn vào rồi k đi được, hay bị ợ chua, ko tiêu đồ ăn, riết rồi em chẳng muốn ăn uống luôn. Nhờ các mẹ, các chị gíup em với.


Em cũng tính đi khám ở bs khác, nhưng lại sợ bsi khác lại cho 1 loại thuốc khác nữa, lúc đó chắc em không chịu nỗi luôn….