Nhật ký về con trai của xixon : Bé hiện 4 tuổi thôi , nhưng rất hiểu chuyện và quan tâm đến MẸ ..!!
Các bạn thân mến , xin cho mình mượn tạm trang web nảy để in giữ lại những sự yêu thương dành cho con cũng như những sự yêu thương quan tâm lo lắng của bé dành cho mẹ ...Nếu các bạn cũng có những hồi ức dễ thương của bé dành cho bạn thì xin hãy vào đây chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhé !!
--- Má mì ơi , má mì đừng la con , đừng đánh con đau , má mì thương con nhiều lắm mà , baby thương má mì lắm , thương má mì để trên đầu nè , trong tim nè , và bé ôm mình thật chặc khi mình tức giận bé điều gì và chuẩn bị cho bé ăn đòn .. ( chỉ những lúc lười ăn mà thôi , chứ ngoài ra bé ko bao giờ nghịch ngợm đồ của người lớn các bạn ạ ) ...Chỉ nghe những lời nói đó , cái ôm đó cũng đủ làm lòng mình mềm ra và ko thể nào đánh bé la bé được nữa ... !!
Những lúc mình giận AX mình khóc , bé lúc nào cũng bên cạnh , ko chịu ngồi chơi đồ chơi , cứ ngồi vào lòng mình và lau nước mắt cho mình , bé cũng khóc theo , và thỏ thẻ , má mì ơi , má mì đừng khóc , đừng khóc mà , có baby thương má mì , má mì đừng khóc làm baby sợ .. hic hic viết đến đây làm mình lại ko ngăn được nước mắt nữa rồi , mình đang trên chổ làm việc đấy , nhớ con quá ... !!
Mình hiện đang mang thai bé thứ 2 , và đang bị dị ứng thời tiết nên toàn tay và chân bị ngứa , mà các bạn biết ko , mỗi lần mình gãi tay hay chân , con của mình đều canh me chạy lại chụp tay của mình và nói : Má mì đừng có gãi nữa mà , baby đã nói rồi mà , má mì gải bị đỏ và chảy máu đau lắm , má mì đừng có gãi , bé cứ nắm chặt tay mình trong bàn tay nhỏ của bé và rơm rớm nước mắt , sau đó các bạn biết bé làm gì kế tiếp ko ? ? .. Bé dùng 2 tay của bé xoa nhè nhẹ lên chổ mình bị đỏ và ngứa sau đó chu miệng thổi vào .. Đó các bạn thấy ko ?? 1 bé chỉ mới 4 tuổi , ko ai dạy cách chăm sóc mẹ mà bé tự làm vậy đó các bạn à , còn 1 chuyện cãm động về bé nữa là khi mình mệt mình nằm ngủ la liệt luôn , còn bé thì ngồi trong phòng chơi , chơi 1 lúc , thấy mình ko dậy , bé ko làm ồn hay réo gọi mình , mà bé làm 1 cử chỉ rất đáng yêu : bé áp tai bé lên ngực mình để nghe tim còn đập ko ( cười) và đưa tay lên mũi xem còn thở ko hihi ..các bạn biết ko ? lúc đó mình tức cười và cười lớn làm bé giựt mình và cũng cười theo .. Mình thấy thương bé quá , ôm bé vảo lòng hôn thật nhiều và nói má mì ko sao , con xuống nhà chơi với ba đi , bé ko chịu , đòi ở lại với mình ... Các bạn thân mến , còn rất nhiều chuyện dễ thương & cãm động của bé dành cho mình , nhưng hiện mình ko dám nghĩ tiếp , sợ lại nhớ con và khóc nữa thì kỳ vì mình đang trên chỗ làm .. !!
Mình viết lên bài viết này , thứ nhất là muôn lưu giữ lại hồi ức dễ thương của bé , thứ 2 là cũng để các bạn vào đọc và suy ngẫm xem bất cứ trong hoàn cảnh nghiệt ngã nào , cũng đừng bi quan hay buồn phiền , vì đã có con bên cạnh , con là niềm vui , niềm hạnh phúc đối với chúng ta ... Phải ko các bạn ?
PS : Vài lời xin mến gởi đến những bạn có ý định phá thai : Đừng dại dột bạn nhé , đừng suy nghĩ nông cạn khi quyết định tước đi mạng sống của con mình , bạn đã đọc và có lẽ bạn cũng đã hiểu phần nào niềm hạnh phúc khi để bé sống bình an bên bạn rồi đó ... Mến chúc bạn may mắn ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1