Các mẹ thân mến! Mang thai là cả 1 hành trinh, mà hành trình ấy cũng gian nan, vất vả và thiêng liêng không kém lúc vượt cạn.
Mình mở topic này mong muốn chia sẻ với cả nhà những khó khăn, vất vả cũng như niềm hạnh phúc khi có 1 sinh linh đang dần lớn lên trong mình. Mỗi lần mang bầu và mỗi lần đón bé chào đời đều là những sự kiện không thể quên trong cuộc đời chị em phụ nữ chúng ta. Cho dù kinh nghiệm này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần và cho vô số các bà neh thì với mỗi người đều có những xúc động và hồi hộp riêng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhớ lại cái ngày ấy,cái ngày...
E cũng được 12 tuần ,đầy lo lắng và hồi hộp ,chả cần biết trai hay gái ,chỉ cần con khỏe mạnh là...
Nếu...
Hiện giờ con còn trong bụng mẹ mới 21w thôi , mẹ thương con nhiều lắm , mẹ cũng thương chị mèo của con ,...
Rồi con yêu sẽ đến thôi mẹ nó ạ. Cố gắng giữ sk...
khi mình bảo với ox đặt tên cho bé ở nhà là Zin thì ông pganr đối dữ lắm chỉ vì "thế sau...