Chả là thế này các mẹ ah! Em sống ở TP, nhưng về quê để chờ sinh con ,mà nhà mẹ đẻ và nhà mẹ chồng cách nhau khoảng 2km thôi, Lúc em mới về mẹ em có qua xin mẹ chồng cho em về nhà mẹ, Nhưng mẹ chồng bảo khi nào sanh thì về chứ chưa sanh mà (mẹ chồng nói thế nên mẹ em ko nói ji nữa)


Nhưng mà có điều tế nhị này em muốn tâm sự, nhà mẹ chồng em cái toilet là dang ngồi xỏm( kiểu xưa), em thì mang thai tuần 37 rùi, mà ngồi kiểu đó thật sự rất khó khăn, và khó đi. Em có nói với mẹ em và chồng (hiện tại chồng đang ở xa) nhưng ko biết nói sao với mẹ chồng đê bà thong cảm cho em,và cho em về nhà mẹ đẻ, mong các mẹ tư vấn giúp.