Đang ngồi chờ xét nghiệm beta HCG ở bệnh viện. Sốt ruột, lo lắng, không biết phải làm gì, chỉ có thể lên đây nói chuyện với các mẹ.
Vc e lấy nhau gần 2 năm. Chồng tinh trùng yếu, vợ bị Đa nang buồng trứng. Gia đình và họ hàng 2 bên ai cũng trông ngóng nhưng vc mãi chưa thấy gì.
Mấy tuần nay mình thấy trong người uể oải, mệt mỏi, đau lưng và rất nhiều biểu hiện khác của mang thai thời kỳ đầu.
Ngày 17/10: mình thử que 1v, tâm trạng não nè nhưng có quá nhiều biểu hiện mang thai và đi tàu ngầm trong wtt cũng lâu lắm rồi nên vc mình vẫn hy vọng. Biểu hiện mang thai rõ ràng vậy mà. AD của mình bình thường rất hay có dịch nhưng đợt này lại hoàn toàn khô ráo.
Ngày 19/10: 4h30 sáng thử que 2v, 1v đậm còn 1 vạch mờ. Theo nhiều mẹ wtt, đó là biểu hiện mang thai thời gian đầu, Beta HCG đang tăng lên. Vc mình vui quá, lại tràn trề hy vọng, tính để thêm 1 tuần đi siêu âm cho chính xác
Tối 19/10: mình đau lâm râm ở bụng. 12h đêm đi vs phát hiện có dính 1 chút xíu huyết nâu. Lại lo sợ, bắt buộc sáng 20/10 bắt buộc đi khám.
20/10: Đi khám. BS phán AD dính máu, mătk xanh như tàu lá chuối. Đi siêu âm, thật may là thai k ở ngoài tử cung và dĩ nhiên là không có ở trong tử cung (cái này mình đc các mẹ wtt chỉ dẫn rằng thời gian này siêu âm cũng chưa thấy j, phải 7-10 ngày nữa mới có thể siêu âm đc). BS lại phán "em bị BTDN, kinh nguyệt k đều đâu, chưa thể nói e có thai được. Mà vạch thì phải 2 vạch đều rõ hoặc vạch 2 phải rõ hơn cả vạch đầu kìa. Thôi thấy 2v chị cứ cho em đi xét nghiệm beta HCG"
Mặt lại xám xịt, con có về với mẹ k? Giờ đây mình đang ngồi chờ kq xét nghiệm. Lại suy nghĩ. Mình mang thai k? Nếu mang thai thì tại sao lại vừa đau bụng vừa rỉ máu nâu? Nếu không có thai thì những biểu hiện y chang và 2v này là gì?
Các mẹ có thể nói j cho mình yên tâm chút được k? Mình lo lắng quá!