Chào cả nhà.


Mình có 1 chuyện muốn nhờ cả nhà cho mình ý kiến, hiện tại mình rất bối rối.


Mình mới bị thai lưu cách đây 4 tháng và giờ đang có lại, có khoảng 5 hay 6 tuần rồi.


Bác sĩ điều trị cho mình bảo là không nhất thiết phải nghỉ làm, hạn chế đi lại hoặc đi lại nhẹ nhàng là được, nhưng mình vẫn nghỉ 1 tháng để ở nhà dưỡng thai.


Hiện tại tình cảnh của mình hơi éo le, chồng làm ở quê, cách chỗ mình trọ khoảng 20 cây, nhưng công việc bận nên tuần ra được 2 đến 3 lần. còn mình thì ở xóm trọ, nghỉ ngơi và giải trí với mạng, tivi, thỉnh thoảng nói chuyện với hàng xóm, tuy nhiên mới nghỉ được 1 tuần mình cảm thấy tâm lý của mình không được ổn lắm.


Mình rất nhớ chồng, lúc nào cũng nhớ chồng, chỉ muốn ở bên cạnh chồng thôi. Và vì tủi thân vì mệt mà không được chăm sóc nữa.Đã có mấy lần trong lúc nghỉ mình đã khóc với chồng để vơi nỗi buồn, cả ngày nằm vắt chân trên giường chán lắm chứ.


Mình muốn về quê với chồng cho đỡ buồn, tuy nhiên mình lại ngại nhà chồng lắm, chẳng lẽ con dâu về nằm cả ngày ở nhà để mẹ quét dọn, nấu cơm, hầu hạ cũng không hay.Mà về quê lại đi chơi chỗ này chỗ kia cũng không kiêng được. Nhưng ở ngoài nhà trọ thì buồn lắm, đã 2 lần mình khóc mà mình cảm thấy quặn hết cả bụng, không dám khóc nữa.


Bệnh của mình phải nằm vắt chân 1 chỗ, hạn chế đi lại cực kì để an thai. Mình sợ bị lưu 1 lần nữa thì thật sự buồn.


Các bạn cho mình 1 lời khuyên mình có nên về nhà chồng không hay là mình nên ở ngoài nhà trọ để dưỡng thai. Hiện tại mình vừa khóc vì buồn xong, tâm lý không được thoải mái lắm, mong các bạn có những lời khuyên bổ ích.