Mình bị doạ sảy và có khả năng thai lưu, mong chia sẻ !
Chào các mẹ,
Mình đang buồn quá, mặc dù đã đọc hết các chia sẻ của các mẹ rồi, mình vẫn quyết định viết ra đây trường hợp của mình, mong sao mọi việc sẽ tốt đẹp. Mong nhận được sự động viên, chia sẻ của các mẹ !
Chu kỳ kinh của mình thường từ 29-31 ngày.
19/02 : KKC
05/03 : Bắt đầu QH ( vì mình canh ngày rụng trứng mà. Tháng trước mình bắt đầu thả và canh ngày nhưng ko được )
Sau đó 7 -10 ngày mình thử que 2-3 lần ko thấy lên thì cứ nghĩ là ko được và sau đó 1-2 ngày gì đó có 1 lần mình bị ngã đập mông và lưng rất mạnh xuống nền nhà tắm.
22/03 : Mình thử que lên 2 vạch 1 đậm 1 rất nhạt, mình rất lo vì sợ lần bị ngã ảnh hưởng.
04/04 : Mình đi SA lần đầu ở PK 10A (viện 103 - Hà Đông) kq là CÓ 1 TÚI ỐI 4 TUẦN TRONG TỬ CUNG. Mình cũng thấy lạc quan và chủ định 7 tuần sẽ đi SA lại.
20/04 : Mình bị ra 1 ít máu rồi thôi, mình cũng chủ quan vì lần trước mình mang thai rất khoẻ mạnh và mình cũng tìm hiểu thấy 1 số ra ít máu là bình thường, nhưng từ hôm sau thì dịch AĐ ra mỗi ngày nhiều hơn và có màu hồng, rồi sợi nâu ...
25/04 : Mình ra BVPS khám. KQ SA vẫn là BUỒNG TỬ CUNG CÓ TÚI THAI, CÓ TÚI NOÃN HOÀNG.ĐK TÚI ỐI 18MM. Thai tương đương 5w3ngày. BS khám nói rằng có nhiều khả năng bị lưu. mà vẫn chưa có tim thai. Kê cho mình Utrogestan đặt 2v mỗi tối.
26/04 : Ngay hôm sau, mình ra khám ở PK Thịnh An 88 dốc phụ sản (Chỗ BS Sơn). BS Sơn SA đầu dò kết luận là THAI LƯU TƯƠNG ĐƯƠNG 6 TUẦN TRONG TC. KT túi ối là 21mm, ko có tim thai, mình bị bong màng nuôi ( bờ dưới túi thai có lớp dịch 10x11mm). BS khám (BS khác) trong AĐ có máu đỏ thẫm, chẩn đoán cuối cùng là THAI 6 TUẦN DOẠ SẢY, CHƯA LOẠI TRỪ THAI LƯU.
Mình đã uống thuốc và nghỉ ngơi hoàn toàn, xem tv , chỉ có dậy ăn, đi vs, ko làm gì hết. Thế mà vẫn cứ ra dịch nâu, sợi máu. Hqua còn bị ra 1 cục đen cỡ hạt ngô, hnay ra vài cục đen cỡ hạt đỗ ... .
Các mẹ ơi, nếu tính theo các BS BVPS thì thai của mình tính đến 25/04 là tương đương 10w. Dự sinh là 26/11. Thế nhưng theo SA lần đầu tiên thì Dự sinh là 12/12 ( chậm hơn gần 3w) mình thấy như vậy có vẻ hợp lý hơn vì 25/04 mình đi khám là theo mình dự tính thai được khoảng 7w.
Mà mình ko bị đau bụng, VC mình ko QH từ hôm thử lên 2 vạch.
Mình rất hoang mang các mẹ ạh, nhưng mình vẫn cứ tin tưởng và chờ mong ngày được nghe thấy tiếng tim con đập dù cơ hội chỉ là 1%
Mình dự định 03/05 sẽ đi khám lại. Hi vọng sẽ có tin tốt để chia sẻ với các mẹ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lần trước mình bị thai lưu... lần mang thai thứ 2 mình rất sợ nên đi khám bs thường xuyên... bs cho mình...