Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Đọc xong chuyện của em mà chị rơi nước mắt! Xin chia sẻ với e, có khó khăn gì cứ llạc với chị, giúp đc chị sẽ giúp hết sức.... Xem thêm
Em đọc top này mà chảy nước mắt.......Sao giống e thế e cũng là SM,vừa mới sinh bé gái vào ngày 5/11//2011.Chia sẻ với các chị nhé,có lẽ chuyện... Xem thêm
chào các mẹ, mình cũng là single mom đây, và hôm nay bé nhà mình chào đời dc 20 ngày tuổi rồi,mình cũng như các mẹ single khác, đau khổ,buồn... Xem thêm
@gravel.1986: Em nói vậy thì hoàn toàn sai về tính cách dân Nam bộ rồi!!! Người ta sẵn sàng giúp em kg vụ lợi khi người ta hiểu hoàn cảnh... Xem thêm
mình làm thì giờ mình phải chịu và chấp nhận thôi,tự cố gắng và phấn đấu vì con,chứ giờ trông chờ vào ai nữa...Công ... Xem thêm
Mình tưởng nàng về nhà mẹ rồi chứ? hay là ko về vậy? Về đi về cho mẹ chăm, nàng dự sinh ngày nào vậy? Mình cũng 32 tuần nè.... Xem thêm
cố lên chị ạh, em cũng khổ như chị nè, em mang bầu 6 tháng, siêu âm con gái, bà nội bảo :Con gái thì mang đi đâu mang, mẹ... Xem thêm
Vậy ah mình tầm 23/5 mẹ nó ah. Về nhà mẹ rồi thì cũng ổn hơn nhỉ mình còn chẳng lên cân nhiều nữa nên cũng chưa quá nặng nề... Xem thêm
Mình dự sinh 25/5 dương lịch.mẹ nó dự sinh bao giờ vậy? mình về nhà mẹ rồi mà.sang tháng này mệt mỏi nặng nề quá lại thêm bị buồn ngủ... Xem thêm
Các mẹ ơi cố gắng lên hãy chấp nhận và học cách sống chung với mọi thứ.mình cũng vậy nè làm ko hết việc thu nhập đều đều 2 vợ... Xem thêm
Bạn còn có chỗ chui ra chui vào, còn có xe mà đi, có ngày 3 bữa cơm vẫn hơn nhiều người lắm, mẹ bạn còn quan tâm còn cho... Xem thêm
Từ ngày có con mình mới hiểu câu “da em bé nhạy cảm” không phải nói cho vui. Bé nhà mình khá nhạy da, nên mỗi lần đổi sữa tắm hay sản phẩm chăm sóc da là mình đều phải cân nhắc rất kỹ.
Có những sản phẩ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14