Các mẹ ơi! E mang bầu được hơn 4 tháng rồi, nhưng hôm nay có đọc một bài báo về "rượu ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi" làm sự lo lắng lại dâng trào, hixhix. Chẳng là e chu kỳ kinh không đều, nên có tính ngày có kinh cũng là vô nghĩa, lúc đó là vào tháng 2, e thấy đau bụng kiểu như bị kinh nhưng chỉ khác là đau kéo dài, e vô tư cứ nghĩ là đến ngày nên đi tiệc với cơ quan vẫn uống rượu nhiệt tình, đi hát còn nhảy nhót nữa chứ :(, thấy đau bụng dưới mãi nhưng chưa có kinh nên e đâm nghi mua que thử về thử thì đã thấy hai vạch, đi siêu âm đã được 4 tuần mất rồi, e không biết là thời gian mình uống rượu kia có làm con yêu bị ảnh hưởng gì không nữa, con có chậm phát triển, kém thông mình thì e có lỗi với con quá :((. Có mẹ nào rơi vào trường hợp như em mà con sinh ra vẫn bình thường và khỏe mạnh không ạ, cho e xin lời khuyên với. Cảm ơn các mẹ nhiều.