Chào các Mẹ, mình xem diễn đàn này lâu lắm rồi, và cũng học hỏi được nhiều điều lắm. nay mình có chuyện muốn nhờ các mẹ chia sẻ cùng. 7/12/15, mình thai dc 9w2d, hôm qua mình mẹ ra 1 ít dịch nâu, kèm trước đó là đau lâm râm dưới bụng. Mình liền đi khám PKPS gần nhà. Do trước do,26/7/15 mình sảy thai khi dc 5w do mình làm việc quá nặng và chủ quan không đi bv khi ra máu nhiều. BS tháy minh căng thẳng, cũng tự trấn an rồi siêu âm cho mình: Thai 9w2d, túi thai bờ đều bên trong, có yolksac +, có 1 phôi thai có tim phôi crl=25mm, tim thai 176 l/phút. BS nói bình thường, k thấy hiện tượng bóc tách nhau thai. rồi cho mình thuốc Duphaston 10mg và Non Spa, mỗi ngày 2l x2v. về nhà mình thấy bs ghi trong sổ là dọa sảy thai nên mình lo lắng lắm. Mình lót bvs để theo dõi thì thấy từ đêm tới trưa hnay 8/12 vẫn k thấy dịch nâu, nhưng bụng vẫn đau râm ran.mình chỉ nằm không dámvận động mạnh. Mình đang có ý định mua củ gai tươi về sắc uống mà chưa biết hiệu quả hay k. Mình đã có 1 bé rồi, bé trước mình khỏe lắm, không bị gì, mình còn chạy xe cả tiếng từ nhà đến cty nữa. Lần này, vc mình mong con nên cũng hồi hộp lắm,1 lần sảy cũng làm mình thấy căng thẳng làm sao. Mình đã tiêm ngừa sởi, quai bi, rubella và trái rạ, không biết như vậy đã đủ tốt chưa các mẹ. Bé đầu mình chẳng tiêm gì, do 2vc ở riêng nên cũng chẳng biết chuẩn bị những gì. tội ox mình, thay mình làm hết mọi việc nhà rồi lại thêm cv của ox nữa. Mình mong con mạnh khỏe 9m10d để mình phụ giúp ox 1 tay, nằm hoài cũng khó chịu lắm các mẹ ơi