Hi các mẹ! Em lần đầu tiên mang bầu, bối rối nhiều thứ quá..Bạn bè, gia đình em khuyên đủ thứ..từ ăn uống đến vận động đều phải kĩ càng, phải trong phạm vi của bầu =.=. Em nghe mà em nhức cái đầu quá. Mang bầu thì phải hoạt động trong khuôn khổ của bầu hả các mẹ???. Em đó giờ khá năng động, hoạt động thể thao nhiều, giờ mang bầu ngồi 1 chỗ thì buồn chân quá. Thêm chồng em lại hay lo, em đi đâu ảnh cũng lo..em cảm thấy mang bầu không mệt, mà tác động xung quanh làm em mệt quá :( Các mẹ giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em biết sinh xong là em vất vả vì nhà chồng em đi làm suốt chả...
Mình đang mang bầu lại nghĩ sinh con ra rồi sướng hơn vì chí ít...
em mới đăng ký làm thành viên của diễn đàn từ hum qua.mới chân ướt chân ráo vào nên em còn nhiều cái bỡ ngỡ mong các...
hihi, chính xác. nhưng theo dõi sự phát triển của bé thấy bé lớn dần...
Đúng như mẹ này nói lúc mang bầu có lẽ là sướng nhất. Sau khi...