Lo quá các mẹ ơi. Em dâu mình vỡ ối từ 10h đêm hôm qua. Đến 1h chiều nay vẫn chưa sinh là sao nhỉ?
Hic. Em dâu mình dự sinh ngày 24/6, đã trễ 2 ngày. Nó vỡ ối lúc 10h đêm, nước chảy cũng nhiều, ướt đệm và sàn. Vậy mà nhập viện liền bác sĩ vẫn bảo k sao, vẫn còn ối. cả đêm đau từng cơn mà vẫn chỉ mở 2p. Chờ mãi đến 9h sáng nay mới có bsĩ khám và 9 rưỡi cho thuốc giục sinh. Khi m đánh liều chạy đại vào phòng sinh, thấy nó vẫn nằm tồng ngồng mà chẳng đau gì :( . Nói bsĩ thì bị đuổi ra & mắng cho 1 trận.
Bsĩ nói có theo dõi nhưng m vẫn lo quá. Giờ m chạy lên làm việc đây mà vẫn còn run. Em nó k khỏe lắm, mà lại vỡ ối lâu đến thế cơ mà. Có tr/hợp nào để lâu như vậy k ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình hình là em dâu mình đã sinh ròi ạ, sinh thường...
năm 2009,em cũng sinh cháu...
Tôi sinh con đầu lòng năm 2009, lúc 38 tuổi. Tôi bị vỡ ối lúc 4h00 sáng, thai được 34 tuần thôi. Lập tức người nhà đưa vào...
Chỉ mình em trong phòng mổ đấy thôi, người nhà có ai liên lạc...