Chào cả nhà! KKC của mình là 5/6, trễ kinh 13 ngày mình mới thấy 2v, đầy đủ dấu hiệu mang thai: thèm ngủ, tính khí thay đổi, đi tiểu rất nhiều, đau đầu ngực, nhâm nhẩm đau bụng. Mình gắng đợi tới hôm nay, 23/7 (tính theo tuổi thai là 6 tuần 6 ngày) mới đi khám và siêu âm mà BS nói chưa thấy thai về tử cung.
Niêm mạc thì dày hơn bình thường nhiều, 14,9mm. Mình lo quá! Người khác 7 tuần là có tim thai rồi mà bé của mình còn chưa về tổ. Huhu mình đã bị mất bé đầu lúc 10w nên giờ hai vợ chồng mong lắm rồi. Mình kiêng khem và hạn chế đi lại lắm.
Cầu mong con yêu khỏe mạnh, sớm về với bố mẹ!!! Cả nhà có ai có trường hợp như mình không? Cho mình lời khuyên với nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Uh, Có phải mẹ nhim1234 gửi thư riêng cho tớ k, tớ thấy báo có...
Sao lại là lẩm nhẩm tự kỷ nhỉ? lẩm nhẩm với em bé thì là đang nói chuyện với con rồi, dùng...
Ui, mình ko biết vụ này. Mình sẽ kiêng! Chỉ lẩm nhẩm tự kỷ...
Mẹ nó yên tâm nhé.