Cuối cùng thì cũng được làm cha rồi mọi người ơi, các cụ ở nhà cứ hối thúc mãi, mình cũng muốn có con lắm chứ mà khổ nỗi là điểu kiện kinh tế chưa đủ thôi. Giờ vừa lúc kinh tế gia đình đang ổn định thì tin vui tới, sung sướng quá mọi người ơi. Mà chăm sóc bà bầu nên sao đây mọi người? Mình bận rộn quá, không có thời gian tham khảo bác sĩ nhiều, các mẹ hay các bố có bài gì hay thì chỉ giúp mình với nhé :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
cheer!
Mr Bac Dao Van
Mình đọc thấy các giai đoạn phát triển của thai...
Xem xong có động lực để có 2 vạch nhanh hơn.
Đọc topic của anh cũng thấy vui lây.
Chúc cháu hay ăn chóng lớn nha!
hôm nay mình cũng có tâm trạng như bạn....
sau 2 năm chờ đợi hôm nay vc mình cũng được lên chức ba mẹ rùi nè..........
Chăm bà bầu cũng không khó khăn gì đâu anh ạ ! Chỉ cần...
Anh làm tất cả mọi người trong web vui lây đó.:Applause:
Em chưa có GD nhưng em mong "gà yêu" của em cũng được như anh.
Em không biết bố bé là ai nhưng đọc cái topic thấy vui thay nên bon chen tí. Em cũng đang bầu nên biết cái cảm...