Em mang thai bé thứ 2 được gần 23 tuần rồi. Gần 1 tháng nay em và OX chuẩn bị mở một cửa hàng mới mà OX lại muốn tự tay đóng mấy chiếc tủ đựng đồ. Vì ko ai phụ nên em là người phụ OX là chính. Đo đạc, cắt gỗ và bắn ốc vít đều do OX làm và em là người đứng bên phụ giúp. Vậy mà tối hôm qua nghe mẹ OX nói là kiêng đóng đinh khi vợ đang mang bầu vì sẽ khó sinh. Rồi thằng em OX hôm qua cũng bị chim ị trên đầu khi đang trên đường đi học về. Hôm nay khi OX em lái xe đi làm thì gọi điện về bảo là vừa ra đường thì gặp ngay 1 con mèo chạy ngang qua. OX dặn em phải cẩn thận hơn khi đi đứng này nọ. Các chị có ai có kinh nghiệm về những kiêng kị và điềm báo chỉ dẫn cho em với. Hiện giờ em đang rất lo lắng vì suốt gần 6 tháng mang thai vừa qua rất khó khăn cho em. Bé đầu thì ko sao nhưng bé thứ 2 này lại làm em hay mệt và khó thở. Dù đã qua thời gian nghén nhưng em vẫn thường xuyên bị mắc ói và cảm thấy rất năng nề. Các chị giúp cho em với.