khó chịu vì Phòng khám đa khoa Việt Mỹ - 84 NGô Gia Khảm, Long Biên các mẹ ạ!
chả là thế này các mẹ ạ,
em bị sổ mũi, sốt nhẹ và đau người khi có thai 6w, đi xét nghiệm ở Việt Nhiệt đới thì ra cúm A, cúm phát triển thuộc thể loại yếu, vì các triệu chứng ở em nó không rầm rộ. bác sỹ ở đó khuyên nên gặp bác sỹ sản tư vấn. em mệt quá sau khi lấy kết quả nên mới nghĩ thôi về gần nhà siêu âm xem túi ối đã về tử cung chưa và nhân tiện xin lời khuyên luôn ở đó. được một phen bực mình tổng hợp nên phải lên đây chia sẻ.
biết mình cúm nên em khư khư cái khẩu trang y tế từ lúc bước vào đó. đề nghị siêu âm thì okie. bác sỹ bảo túi ối về buồng rồi, em hỏi 6w nghe tim thai thì sao? bác sỹ bảo "đi tiểu đi, vào siêu âm đầu dò". em từ chối, nghĩ bụng làm gì phải siêu âm đầu dò khi chưa cần thiết. thái độ bác sỹ có vẻ khó chịu lắm, bảo là "siêu âm đầu dò thì mới tiến đến gần túi ối, mới biết có tim thai hay không rồi mới có thể quyết định nên giữ hay nên bỏ". ối giời, chẳng lẽ em phang luôn cái túi vào đầu cái thằng cha mặc áo blu ấy cho rồi.
xong việc siêu âm, đến khám sản và tư vấn. bà bác sỹ còn khá trẻ, khi em vừa hỏi thai 6w và bị cúm nhẹ thì sao, mụ ấy không một lời nói trấn an mà chỉ dọa nào có thể nguy cơ này có thể nguy cơ nọ, toàn những thứ mà nếu đây là tập 1 chắc em đã khóc ngay từ lời đầu tiên. sau đó yêu cầu em... thử máu, xông họng, dùng một số kháng sinh, lấy dịch họng xét nghiệm. ờ, em cứ nghe và cứ giữ ánh mắt ngờ vực. nói hết, em mới hỏi "cái này sáng mai làm có được không chị? mà sáng nay em vừa xét nghiệm máu rồi đấy thôi". lúc đó đã 5g chiều rồi. mụ ấy bảo "e để chậm thêm 1p là tăng thêm bao nhiêu lần nguy cơ cho em và cho con em rồi. em đến đây thì phỉa tin tưởng bác sỹ, để bác sỹ điều trị cho chứ. em vẫn phải xét nghiệm máu thêm chức năng gan thận vì chị cho em dùng một số kháng sinh có thể gây ảnh hưởng đến gan thận".
ái chà, đến đây thì em sôi tiết rồi. em vơ ngay lấy giấy tờ của em cất tọt vào túi đứng dậy "cảm ơn chị! em từ chối điều trị bằng kháng sinh, chào chị!"
ra đến cửa mà còn tức run lên. toàn bọn moi tiền và vô lương tâm. gọi cho một chị ở viện C thì chị ấy bảo bây giờ ai cũng không thể nói với em chắc chắn thế nào, vẫn phải chờ đến 12w làm lại một số xét nghiệm chứ giờ dùng kháng sinh làm gì, mà cúm A là thông thường, mấy ngày nay thời tiết lại khắc nghiệt nữa, thể của em lại nhẹ, đùng suy nghĩ nhiều, ăn ngủ tốt vào và 8 tuần đi nghe tim thai.
em nhẹ người và càng thêm ghét cái phòng khám gần nhà ấy. à, trong giấy siêu âm còn ghi "1 tuần sau siêu âm lại" trong khi kết quả của em là tốt và bình thường hết. có phải là moi tiền hay là cái gì đây hả giời? đã thế, ra đến phòng chờ thì thấy mấy người ngồi đó ai cũng một cái khẩu trang y tế, ông anh ngồi chờ bảo "chúng nó phát cho mỗi người một cái và bảo có một bệnh nhân đang bị cúm, tao biết ngay là mày rồi" thế này chắc chồng con em chết ngay chắc. mà em có bỏ khẩu trang ra chút nào từ lúc bước vào đến lúc bước ra đâu. toàn cái bọn làm bộ làm tịch.
em cạch cái phòng khám này luôn. em ghét vì cái cách chúng nó moi tiền đã đành, mà chúng mình thì đang bầu bì, chẳng an ủi động viên thì chớ, chỉ dọa dẫm cho mình hết tinh thần mà răm rắp theo lời chúng nó.
báo cho mẹ nào có chung cảnh ngộ như em thì không phải lăn tăn nhiều.
mà chắc tinh thần tốt hơn nên từ hôm qua cũng thấy đỡ hẳn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1