Hic, tình hình là mình và chồng chưa chuẩn bị tâm lý lẫn sinh lý để có bé thứ 2.
Nhưng...(lại nhưng)...cả tháng dính một phát và thế là 2 vạch song song đứng thẳng hàng...Chồng mình cười trừ bảo sao mà nhạy thế này...mới 1 shoot trong tháng mà có ưuuu.
Chồng mình lo lắng vì bé lớn mới 22 tháng trong khi mình bệnh tật nhiều quá, sức khỏe chưa ổn định. bé đầu mình bị tiền sản giật và bây giờ là huyết áp cao.
Mình biết mang thai khi huyết áp cao là điều nguy hiểm, mình theo dõi huyết áp thường xuyên và uống hạ áp (uống thuốc duy trì lâu rồi khi chưa có bé) bây giờ có bé mình đã dừng thuốc và đi khám lại bác sỹ để đổi thuốc khác.
Mẹ nào có kinh nghiệm trong vấn đề này thì chỉ bảo mình với. Bác sỹ phụ sản nào giỏi (bác sỹ sản chứ không phải bác sỹ siêu âm nhé), các mẹ điều trị thuốc gì và điều trị như thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1