Huhu, các mẹ ơi… help me, help me,,,,nếu mẹ da hơi đen thì liệu con em có trắng không nhi?
Em da hơi ngăm ngăm đen, không phải nói là châu phi nhưng mà đen hơn da vàng, nói chung là gia đình chồng em ai cũng trắng suốt ngày em bị chồng chê đen, về nhà chồng như cục than đứng giữa rừng tuyết. Lúc đầu vì da đen mà em mất điểm ngay với gia đình chồng khi về ra mắt, hôm đó em lại đi cùng với mấy đứa bạn chúng nó ai cũng trắng nên lại càng thêm thất thế. Bây giờ cưới nhau rồi, mà chồng em vẫn lưu em trong danh bạ đt là “ vợ đen” làm em xấu cực hổ luôn ý. Giờ em đang lo lắng không biết con em sinh ra có đen không nữa. Với lại chồng em lại thấp nữa chứ, ôi trời có lẽ em chỉ biêt ngồis cầu nguyện mất thôi. Làm thế nào đây con sinh ra trắng trẻo, ăn gì đây ah các mẹ để tăng chiều cao cho con khi sinh ra.. huhu em đang bầu tháng thứ 2 rồi.Em da hơi ngăm ngăm đen, không phải nói là châu phi nhưng mà đen hơn da vàng, nói chung là gia đình chồng em ai cũng trắng suốt ngày em bị chồng chê đen, về nhà chồng như cục than đứng giữa rừng tuyết. Lúc đầu vì da đen mà em mất điểm ngay với gia đình chồng khi về ra mắt, hôm đó em lại đi cùng với mấy đứa bạn chúng nó ai cũng trắng nên lại càng thêm thất thế. Bây giờ cưới nhau rồi, mà chồng em vẫn lưu em trong danh bạ đt là “ vợ đen” làm em xấu cực hổ luôn ý. Giờ em đang lo lắng không biết con em sinh ra có đen không nữa. Với lại chồng em lại thấp nữa chứ, ôi trời có lẽ em chỉ biêt ngồis cầu nguyện mất thôi. Làm thế nào đây con sinh ra trắng trẻo, ăn gì đây ah các mẹ để tăng chiều cao cho con khi sinh ra.. huhu em đang bầu tháng thứ 2 rồi.:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Lưu lại trong đt tên số liên lạc của chồng là "chồng lùn", để coi xem ổng thấy...
- Yến: ăn nhiều ơi là...