Help ! Luôn có cảm giác chán nản , thất vọng khi mang thai
Bé con của được 19w
Cuộc sống của em chẳng có gì phiền trách cả , rất tốt
Nhưng em luôn có cảm giác thất vọng , chán nản , thèm khóc không rõ lí do . Em đã gắng bỏ qua nó , vì em nghĩ không phải chỉ mình em mang thai.Nhưng mà hình như cảm giác đó cứ đeo bám em mãi ,rất nhiều người bên cạnh em , em vẫn thấy cô độc , không an toàn , sợ hãi.Em thật sự không biết lí do vì sao như thế nữa , em rất hay bị đau đầu và rơi vào tuyệt vọng như thế , lúc nào cũng muốn ngủ , không muốn ăn , hoặc nếu ăn phải ăn thứ em thích.
Nhiều lúc em cáu bẩn lắm nhưng em cũng không có lí do gì hết , rồi tức giận lại tự nhiên mất đi.
Giờ em bối rối lắm , em sắp làm mẹ , mà tinh thần em luôn hoảng loạn , em nửa mong mỏi , nhớ con em , em lại ghét lại sợ , lại cứ mong nó ở trong bụng em đừng ra .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng mình khác mẹ nó ở chô, mình lấy...
Cô em cũng bị vậy xong bác sĩ khuyến cáo đọc sách báo, tìm thú vui cho mình nếu ko dễ bị trầm cảm sau...