Em đang phân vân quá các chị à, hôm nay vợ chồng em nhận đc tin buồn...
Sáng nay em đi siêu âm lần 2 do lần 1 chưa nghe đc tim thai, bác sĩ hẹn sau 1 tuần lên lại, hôm nay vợ chồng em lên thì kết wả là thai đc hơn 6 tuần, đã nghe đc tim thai, nhưng bác sĩ bảo tim thai yếu và khuyên em là nên ... vì khả năng thai khó phát triển do sức khỏe mẹ yếu. Em bảo em có ăn uống tẩm bổ nhưng bác sĩ nói do em thiếu máu bẩm sinh và hồng cầu thiếu 1 số hormone cần thiết nên em cần ngưng thai kì và bắt đầu dưỡng sức tốt hơn để có bé lại sau tối thiểu là 12 tháng.
Ngay sáng đó, vợ chồng em đến ngay phòng khám đông y của người quen khám thì bác sĩ quen ở đây cũng nói là khí và nội tiết của em quá kém, bây giờ mà giữ bé là hại cho cả bé và mẹ. Em cũng biết mình đáng trách, lẽ ra khi cơ thể thiếu máu, kinh nguyệt ko đều từ lúc còn học sinh em đã phải đi khám thường xuyên rồi, nhưng em cứ ỷ y là thiếu máu chỉ chóng mặt thôi chứ không sao.
Khoảng từ thứ 7 là bụng em hơi đau lâm râm, chỉ cần ngồi xổm lựa rau 1 tí là chóng mặt kinh khủng. Anh nhà em bảo em cứ bình tĩnh, nếu cần thiết thì chắc là để lần sau hãy có bé...
Mẹ em cũng khuyên là sức khỏe em quan trọng hơn...
Nhưng em phân vân quá các mẹ ơi, có ai bị giống em không, em có nên giữ bé không, vì thật tâm em muốn giữ, vợ chồng em cưới đã gần 6 tháng, ko bị thúc ép gì về mặt cháu chắt nhưng đọc chữ kí em là mọi người biết em yêu bé thế nào rồi, trưa về đến giờ em ko thiết gì nữa, ăn cũng chả có vị gì... em lo lắng và sợ quá...