Thực ra mình cũng ko biết rõ mình bị bạch tạng hay bạch biến nữa.
Vì bệnh của mình là do di truyền từ mẹ, bị từ khi bẩm sinh chứ ko phải lớn lên mới bị. Mình bị 1 ít ở tay và chân.
Mà bệnh mình lạ lắm. nó ko lan ra mà còn tự khỏi ở nhiều vết trắng nữa. Nhất là ở chân, mỗi khi thấy có vết tím bầm như tụ máu trên da là sẽ sinh ra da vàng ở đó. Tuy nhiên quá trình này cũng chậm.
Mình đi khám ở viện Da liễu TW hà nội thì bs nhìn qua loa bảo là bạch biến.
Mình rất muốn biết 1 bệnh viện ở hà nội có thể xét nghiệm chính xác mình bị bệnh gì, và ko biết là có thể xét nghiệm thai trước sinh ko vì mình đang có thai 5 tháng rồi. Mình sợ con mình bị di truyền. Mình rất khổ tâm. OX thì chẳng biết bệnh của mình là di truyền nên lúc nào cũng vô tư, chỉ mình mình lo lắng. Nhìn ox vui vẻ chờ ngày sinh em bé mà mình nẫu cả ruột.
Mình cũng phân vân ko biết có nên đi làm thẩm mỹ cấy màu da nhân tạo ko? Vì thấy đắt quá, mà ko biết có giống màu da mình ko.
benh bach tang va benh bach bien la hai benh khac nhau.benh bach tang là bệnh rối loạn bẩm sinh di truyền,benh bach bien thi mang tinh chat gia dinh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nơi 2350 thành viên cùng chung cảnh ngộ . nơi chia sẽ về bệnh và những tâm sự vui buồn trong...
Thân !
bệnh này là trên da có những vùng da loang mầu trắng, như là bị bỏng phải không nhỉ?