Em sợ không cho con bú được, hu hu, các mẹ giúp em với ạ!
Em hiện đang mang thai tháng thứ 6. Ngực em có phát triển, nhưng ở 2 núm thì rất nhạy cảm ạ, vô tình quệt nhẹ vào là rùng mình khó chịu, em thử cắn răng chịu để xoa nhiều vào đấy, thì đỡ sợ hơn, nhưng được 1 lát thôi ạ, mà cũng chỉ nhẹ nhàng được thôi thì đỡ ghê, sau đâu lại vào đấy. E rất khổ tâm, sợ sau ko cho con bú được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hì hì, 1 chị em cũng thế, lúc...
Lạ nhỉ, mỗi lần b.s khám cho mình...
Bạn cứ chuẩn bị tâm lý làm mẹ thật tốt đi. Đến lúc bé yêu ra đời sẽ quen ngay thôi...