Em vẫn hay vô WTT đọc thông tin, nhưng hôm nay lo quá nên phải gửi bài, dù có thể có nhiều mẹ từng post những bài với nội dung thế này rồi.
Là thế này ạ, em lập gia đình hồi tháng 8 này, 2 vợ chồng con trẻ nên chưa muốn có con vội, mà chồng em thì lại đang công tác ở Nhật 2 năm, ý cũng muốn là hết 2 năm, về Việt Nam rồi mới bầu bí để tiện lo cho vợ con, cho nên sau khi quan hệ hồi tháng 8, em có dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp.
Em nghĩ là dùng thuốc thì chắc là không mang thai được nữa rồi, nhưng có nhiều dấu hiệu làm em nghĩ là có thể đã có em bé. Tháng 8 em vẫn hành kinh, tháng 9, 10, 11 vẫn đều đặn vậy, có điều chu kì kinh thay đổi, thường là ngày 28 thì giờ thành ngày 10 hoặc 11. Nhưng mà ngày kinh bị rút ngắn lại, chừng 2 ngày là gần như sạch hết. Em cũng có những dấu hiệu như tức ngực, mỏi lưng, thèm ăn các mẹ ạ, lại thêm thèm ngủ nữa. Nhất là dạo gần đây em thường xuyên nhộn nhạo bao tử, hay bị nóng ruột khi về đêm, mà em nghe bảo là bà bầu thường bị hành bao tử. Tháng 12 này tự dưng CKK đến sớm hơn hẳn 1 tuần, vẫn ít như vậy. Không biết sao nhưng tự dưng em lại có cảm giác là có thể em có bé rồi, mà nếu có thật thì chắc cũng đã 14 tuần chứ không ít. Nhưng bụng em thì vẫn phẳng như vậy. Đợt tháng 9 em có đi siêu âm đầu dò thì bác sĩ bảo là thấy niêm mạc tử cung dày lắm, sắp đến kì rồi, bầu bí gì được. Hồi đầu tháng 12 này nhộn nhạo quá nên em đi siêu âm màu, bác sĩ hỏi có trễ kinh không, em bảo không, rồi bác sĩ bảo là bình thường cả, không có gì. Mấy ngày nay em lại hay hoa mắt, chóng mặt, mỏi mệt, đi khám thì bác sĩ bảo là em thiếu máu do hồng cầu to. Mà em biết thì mấy mẹ bầu cũng có thể bị thiếu máu, vậy là lại đâm ra hy vọng. Rồi thấy nhiều nơi bảo có nhiều mẹ vừa mang thai nhưng vẫn có kinh đều đặn, lại thấy giống mình, lại nuôi thêm chút hy vọng. Nói thật là dù vợ chồng thống nhất kế hoạch thêm 1 năm nữa để chờ chồng em về, nhưng em vẫn mong có bé lắm, nhìn mấy mẹ bầu mà em thèm đến chết được, cho nên mấy lần bác sĩ phán như vậy làm em buồn lắm.
Các mẹ giải đáp giúp em, xem em có khả năng nào là có bé rồi không? Vì dù nhiều lần kết quả như vậy, em thử QT cũng chỉ có 1 vạch, nhưng mà vẫn thấy những dấu hiệu của người mang bầu. Hay là do em mong con quá nên có triệu chứng mang thai giả hả các mẹ? Nếu em có thai thì em phải làm gì tiếp theo đây, vì nếu tính ra thì suốt mấy tháng nay bé không được chăm sóc đúng cách rồi. Còn nếu em mang thai giả thật thì làm sao để điều trị? Chồng em không có ở Việt Nam, em cũng không dám nói với mẹ em và cả mẹ chồng.