Mình hiện đang rất hoang mang và lo lắng,không biết sẽ phải làm thế nào.Rất mong nhận đc sự chia sẻ của các mẹ :((


Mình đang mang thai bé thứ hai đc 23 tuần.Con trai đầu mình sinh thường,khoẻ mạnh.lần mang thai thứ hai này,mình gặp rất nhiều vấn đề.Từ tuần thứ 12 mình đã bị ra máu ồ ạt,đi khám thì bác sĩ bảo bị tụ dịch màng nuôi,bong rau.Và sau đó mình bị ra dịch đen đến tận tuần thứ 18.Tuần đó mình đi siêu âm bs Cường ở ĐH Y thì bác nói thai bị ruột non tăng âm vang,co khối máu tụ trong tử cung và đề nghị mình đến trung tâm chẩn đoán trc sinh viện C.Và từ đó đến nay mình phải ra vào trung tâm đó thường xuyên.Những lần siêu âm sau đó,bs Cường siêu âm và thấy e bé có hình ảnh viêm phúc mạc phân su,sau đó chuyển hồ sơ để các bs hội chẩn.Kết quả là vẫn phải tiếp tục theo dõi diễn biến của VPMPS.Và đến t5 vừa rồi mình lại đến trung tâm theo lịch hẹn để bs siêu âm hội chẩn.Bs Cường có hỏi mình là giữ hay bỏ?vc mình nói là giữ thì bs bảo nếu giữ thì phải chấp nhận rủi ro vì thấy hình ảnh siêu âm ruột e bé bị hoại tử khá nhiều,sau đẻ sẽ phải phẫu thuật và hẹn mình 4 tuần nữa siêu âm lại.Mình có hỏi ý kiến bs mình đang theo thì bác ý bảo bác nói thật là trường hợp của mình rất xấu,đẻ ra khó nuôi mà có phẫu thuật thì khả năng sống cũng k có.Bs bảo nên bỏ bây giờ vì tuổi thai vẫn còn nhỏ,chứ nếu để lâu quá khả năng sống của e bé cao,lúc đấy muốn bỏ cũng k đc.Thực sự mình cảm thấy rất đau,không biết sẽ phải làm thế nào.Bỏ thì không nỡ,mà nếu giữ thì sau này khổ đứa bé khi mà bé sẽ phải chịu đau đớn vì phẫu thuật nhiều mà không biết sẽ đi đến đâu nữa.Chông mình thì vẫn muốn giữ,a bảo biết đâu số nó đc làm ng,chứ bỏ bây giờ phải tội lắm :(( giờ mình k biết nên thế nào nữa.Hôm t7 vừa rồi mình đi siêu âm ở bác sĩ Vỹ chỗ Trung Hòa thì bác sĩ bảo e bé bt,chỉ tội nc ối hơi bẩn.Mình cũng nói với bác sĩ là trc mình siêu âm ở viện C thì đc chẩn đoán là e bé bị viêm phúc mạc phân su nhưng bs Vỹ bảo k phải phân su mà là cái gây,như kiểu da chết ý.Còn nếu là phân su thì một tuần sau hỏng thai ngay.Nghe bs noi thế vc mình cũng thấy thoải mái hơn tí vì dù sao e bé vẫn bt,nhưng cũng phân vân không biết tình trạng thực sự của con thế nào.Bs Cường thì hẹn cuối tháng đến viện C hội chẩn tiếp,thời gian này vc mình thấy lâu thật,chỉ mong nhanh nhanh đến ngày siêu âm lại để xem con thế nào,dù sao vc mình vẫn muốn giữ con,con cũng đã đc 24 tuần rồi :((